Là anh em họ
Sáng ngày 17/11, Đại tá Triệu Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65), Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với PV báo điện tử Người Đưa Tin về sự việc một chiến sĩ của đơn vị tát cô gái trên sân vận động Gò Đậu, Bình Dương.
Ông Hiếu cho biết, sau khi clip cảnh sát cơ động tát một cô gái được phát tán trên mạng, đơn vị đã ngay lập tức xác minh sự việc. Qua đó, chiến sĩ Công an xuất hiện trong hình là hạ sĩ Phạm Hoàng Sang (21 tuổi), là chiến sĩ nghĩa vụ, phục vụ có thời hạn tại đơn vị.
Đại tá Hiếu cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ tại khán đài A, sân vận động Gò Đậu tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 15/11. Trong quá trình này, hạ sĩ Sang phát hiện chị Nguyễn Thị L. (1994, em gái họ, đang theo học ĐH tại Bình Dương) đang xem bóng đá cùng một người bạn tại sân vận động.
Do là anh, nên Sang nói chuyện với L. nhắc về chuyện học hành vì hạ sĩ này nghe nói em gái dạo này bỏ bê chuyện học hành, trong khi đang học năm cuối. Thấy anh họ lớn tiếng với mình nên L. khó chịu và cãi lại anh mình.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động "dạy" em gái mình trên sân vận động Gò Đậu
“Trong quá trình nói chuyện với anh Sang, tôi có những lời lẽ xúc phạm anh, tôi có xưng ‘mày – tao’ và chửi anh, trong lúc giận tôi nên anh mới tát tôi 2 cái” chị L. viết trong bản tường trình.
Chị L. cũng cho biết, từ nhỏ tới lớn hạ sĩ Sang đã rất thương em gái, luôn quan tâm lo lắng cho L. “Sự việc xảy ra trên khán đài sân vận động Gò Đậu là chuyện tình cảm giữa anh em chúng tôi, đó cũng là hành động của anh dạy dỗ em gái” L. khẳng định.
Tạm đình chỉ công tác
Cũng trong sáng cùng ngày, Đại tá Triệu Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65), Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Sự