Amou Haji sinh sống tại ngôi làng nhỏ Dezhgah, tỉnh Fars, miền nam Iran. Ông nổi tiếng vì lối sống khác thường: từ chối tắm rửa, sống trong một túp lều tạm bợ, ăn cả thịt thối và phủ lên người lớp bụi bẩn dày cộp.
Người dân trong vùng kể lại ông luôn tin rằng sạch sẽ sẽ khiến cơ thể sinh bệnh. Ngược lại, việc giữ mình trong trạng thái bẩn thỉu lại giúp ông khỏe mạnh và sống thọ.
Với kỷ lục 67 năm không tắm, Amou Haji được mệnh danh "người đàn ông bẩn nhất thế giới". Thế nhưng để có được "danh hiệu" này, ông Haji đã phải "đánh đổi" nhiều điều.

Đầu tiên đó là về ngoại hình, khi ông khiến người đối diện kinh hãi với lớp da phủ một lớp cáu ghét dày cộp tạo ra từ bụi bẩn và da chết, đôi mắt gần như bị che khuất, còn mùi thì nồng nặc.
Chưa dừng lại ở đó, ông Haji còn giữ cho mình một vài thói quen mà chỉ cần nghe thôi đã khiếp hãi, như thích ăn thịt động vật thối nướng trên lửa, hút phân động vật khô bằng tẩu kim loại, hoặc dùng lửa để đốt râu.
Sở hữu ngoại hình và những thói quen kỳ dị, ông Haji thường xuyên phải đối mặt với sự kỳ thị từ cộng đồng. Nhiều người thậm chí đã chế nhạo và ném đồ về phía ông.
Nhưng điều khiến giới khoa học ngạc nhiên là các cuộc kiểm tra không phát hiện vi khuẩn hay ký sinh trùng gây bệnh nào trên cơ thể ông bất chấp điều kiện sinh hoạt vô cùng mất vệ sinh.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có thể cơ thể ông đã hình thành một hệ miễn dịch đặc biệt mạnh mẽ, thích nghi dần với môi trường nhiều vi khuẩn. Chính sự thích nghi hiếm có này giúp ông không mắc bệnh nặng suốt nhiều thập kỷ.
Một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng ông Haji bị mắc một chứng bệnh gọi là ablutophobia - hay hội chứng sợ tắm. Đây là một dạng lo lắng biểu hiện bằng cảm giác sợ hãi khi tắm.

Tháng 10/2022, người dân trong làng cuối cùng cũng thuyết phục được ông Haji đi tắm. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, ông đột ngột qua đời ở tuổi 94.
Giả thuyết được nhiều chuyên gia đưa ra là sự thay đổi đột ngột đã phá vỡ "cán cân" mà cơ thể ông duy trì bấy lâu. Lớp bụi bẩn và vi khuẩn trên da vốn như một "lá chắn" bảo vệ. Khi tắm rửa sạch sẽ, hệ miễn dịch vốn quen với môi trường cũ không kịp thích ứng, dẫn đến cú sốc lớn cho sức khỏe, gây ra cái chết bất ngờ.
Trường hợp của Amou Haji là ngoại lệ hiếm thấy. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định việc không tắm rửa trong thời gian dài luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.
Minh Hoa (t/h)