Là một diễn viên xinh đẹp, một đạo diễn nổi tiếng, đồng thời là tổng biên tập của một tạp chí điện tử và chủ nhân một blog ăn khách bậc nhất của Trung Quốc, có thể nói, Từ Tịnh Lôi đã có trong tay sự thành công mà thậm chí nhiều người đàn ông cũng phải thèm thuồng. Tuy nhiên, ở tuổi 38, tài nữ họ Từ vẫn thẳng thừng tuyên bố với giới truyền thông rằng: “Họa điên tôi mới lấy chồng”…
Là một trong số bốn nàng Hoa đán của điện ảnh Trung Quốc, tuy nhiên với nhiều người, ấn tượng về Từ Tịnh Lôi ắt hẳn nhạt nhòa hơn rất nhiều so với ba nàng Hoa đán còn lại là Triệu Vy, Châu Tấn và Chương Tử Di. Tuy nhiên, điều này không hề có nghĩa tài nữ họ Từ ít thành công hơn những người còn lại.
Trong một xã hội mà giới truyền thông dường như chỉ bám vào scandal của làng giải trí để câu khách như Trung Quốc thì việc Từ Tịnh Lôi ít nổi đình nổi đám chỉ chứng tỏ rằng tài nữ họ Từ ít dính líu tới những vụ bê bối mà thôi.
Sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, chuẩn mực, lại là một người phụ nữ rất thành công trong sự nghiệp, Từ Tịnh Lôi là đối tượng săn đuổi của không ít những người đàn ông thuộc đủ các giới khác nhau, từ những bạn diễn cho tới thương gia, thậm chí là cả nhà văn.
Tuy nhiên, trước sau, Từ Tịnh Lôi không bao giờ để mình bị cuốn vào những vụ bê bối về tình cảm. Có lẽ chính vì thế, cho tới nay, dù đã ở tuổi 38, Từ Tịnh Lôi vẫn được nhiều người coi là thần tượng với hình ảnh thuần khiết và trong sáng.
Song, cũng không phải vì thế mà Từ Tịnh Lôi không gây ra những cú sốc cho những người hâm mộ. Câu nói mà tài nữ họ Từ dành cho sự tò mò của giới truyền thông ở trên là một ví dụ.
Sinh năm 1974 tại Bắc Kinh trong một gia đình gia giáo, vì vậy, ngay từ khi rất nhỏ, Từ Tịnh Lôi đã tỏ ra là một cô con gái hiếu thuận và biết nghe lời. Tuy nhiên, cũng vì thế, Từ Tịnh Lôi đã không được làm những gì mà cô muốn làm.
Theo những gì Từ Tịnh Lôi kể lại thì khi còn nhỏ, cô đã thích hội họa, tuy nhiên cha cô không thích cô học vẽ mà bắt cô phải đến nhà văn hóa thiếu nhi thành phố để học viết thư pháp.
Nhưng cũng nhờ thế mà tới nay, Từ Tịnh Lôi viết chữ rất đẹp. Cô vẫn thường xuyên khoe trên blog của mình những bức thư pháp cô viết khi rảnh rỗi. Và theo lời của Từ Tịnh Lôi thì tấm biển của Khách sạn Bắc Kinh trước đây là do chính tay cô viết.
Tới năm 17 tuổi, Từ Tịnh Lôi quyết định quay trở lại với niềm đam mê hội họa của mình. Trong suốt một năm trời, một mình một chiếc xe đạp, Từ Tịnh Lôi phải đi một quãng đường rất xa để học vẽ tranh, chuẩn bị cho kỳ thi vào khoa Mỹ thuật, trường Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.
Năm đó, Từ Tinh Lôi thi trượt. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm mà Từ Tịnh Lôi có bước ngoặt trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình.
Tại cửa của Học viện Hý kịch Trung ương, một vị đạo diễn đã nhận nhầm Từ Tịnh Lôi là sinh viên khoa diễn xuất của trường. Sự nhầm lẫn đó khiến trong đầu Từ Tịnh Lôi nảy ra ý định thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Nghĩ là làm, Từ Tịnh Lôi đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để thi thử, không ngờ cô lại đậu. Tuy nhiên, ngay cả khi đã là một sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Từ Tịnh Lôi vẫn rất tự ti về khả năng của mình. Trong suốt thời gian học đại học, Từ Tịnh Lôi rất ngại tham gia các buổi biễu diễn.
Tới năm thứ ba đại học, khi tham gia đóng một bộ phim có tên “Một chuyện phong hoa tuyết nguyệt”, Từ Tịnh Lôi thậm chí còn không thể nói nổi câu thoại nào khi đứng trước ống kính máy quay.
Mãi về sau này, khi ra trường và đi diễn nhiều, Từ Tịnh Lôi mới bắt đầu quen dần. Người ta nói rằng, ban đầu Từ Tịnh Lôi thường hay ngại, nhưng khi đã nhập vai vào nhân vật thì cô diễn rất xuất thần.
Từ Tịnh Lôi bắt đầu nổi tiếng với bộ phim “Spicy Love Soup” vào năm 1997. Với vai nữ chính trong bộ phim này, Từ Tịnh Lôi đã được giải thưởng của Hội Điện ảnh Trung Quốc.
Tuy nhiên, tên tuổi Từ Tịnh Lôi thực sự được nhiều người bước tới khi cô tham gia bộ phim thần tượng “Cherish Our Love Forever” vào năm 1998. Với bộ phim này, Từ Tịnh Lôi từ một diễn viên không mấy tên tuổi trở thành gương mặt được khán giả chờ đợi nhất trên màn ảnh Trung Quốc lúc đó.
Một năm sau đó, cô được giới truyền thông xưng tụng là một trong “Tứ đại Hoa đán” của điện ảnh Trung Quốc. Không chịu dừng lại ở vai trò của một diễn viên, Từ Tịnh Lôi quyết định tự biên tự diễn, vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn.
“Ba tôi” - bộ phim đầu tiên Từ Tịnh Lôi kết hợp cả hai vai trò diễn viên và đạo diễn - đã thành công ngoài sự mong đợi của tài nữ họ Từ. Với rất nhiều giải thưởng vào loại cao quý bậc nhất của điện ảnh Trung Quốc đại lục, có thể nói Từ Tịnh Lôi đã có bước khởi đầu cực kỳ thuận lợi trong vai trò mới.
Ngoài vai trò trong lĩnh vực điện ảnh, Từ Tịnh Lôi còn được biết đến với vai trò một tổng biên tập và một bloger nổi tiếng. Năm 2006, trang blog các nhân của Từ Tịnh Lôi vừa lập ra đã rất nhanh chóng vượt qua mức 10 triệu lượt truy cập và trở thành blog được truy cập nhiều nhất trong năm 2006.
Tới nay, dù công việc rất bận rộn nhưng Từ Tịnh Lôi vẫn thường xuyên dành thời gian cập nhật blog cá nhân và cô vẫn là một trong những bloger có nhiều người truy cập bậc nhất tại Trung Quốc.
Tới năm 2007, Từ Tịnh Lôi quyết định thành lập một công ty truyền thông riêng và cho ra mắt tờ tạp chí điện tử “Kaila”. Trong vai trò một tổng biên tập, Từ Tịnh Lôi tỏ ra là một người tinh tế và đi tiên phong khi tờ tạp chí điện tử của cô nhanh chóng có một lượng độc giả ổn định.
Hiện tại, ở tuổi 38, Từ Tịnh Lôi có thể nói đã có đầy đủ sự thành công mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều phải mơ ước.
Tuy nhiên, có lẽ cũng vì quá thành công trong sự nghiệp, tới hiện tại, Từ Tịnh Lôi vẫn chưa tìm được ý chung nhân vừa ý cho mình. Mặc dù gần đây, người ta đang bàn tán ngày càng nhiều về mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Hoàng Giác.
Song, trong một lần trả lời báo chí mới đây, Từ Tinh Lôi nói rằng, hôn nhân với cô không quan trọng và cũng không có ý nghĩa bằng việc hai người ở bên nhau hạnh phúc. Thậm chí, tài nữ họ Từ còn tuyên bố: “Họa điên tôi mới lấy chồng”.
Tuy nhiên, các nhà âm dương thì khẳng định rằng, câu nói của Từ Tịnh Lôi chỉ là giả vờ mà thôi và chắc chắn rằng muộn nhất là trong năm 2012 này, tài nữ Từ Tịnh Lôi sẽ “xuất giá tòng phu”.
Theo các nhà âm dương, Từ Tịnh Lôi sinh ngày 16/2, do vậy, tính theo Bát tự thì cô sẽ khởi vận từ năm 4 tuổi, các đại vận lớn trong cuộc đời gồm: 14 tuổi, Giáp Dần - 24 tuổi, Quý Sửu - 34 tuổi, Nhâm Tí - 44 tuổi ,Tân Hợi - 54 tuổi, Canh Tuất - 64 tuổi, Kỷ Dậu.
Do vậy, ở thời điểm hiện tại, Từ Tịnh Lôi đang ở vận Nhâm Tí (34 - 44 tuổi). Trong thời kỳ này, Quan tinh trợ giúp cho Niên trụ là Giáp Dần, do vậy Ấn thụ có lực, Quan ấn lưu thông. Đó là dấu hiệu cho thấy đây là thời kỳ mà Từ Tịnh Lôi sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong công danh và sự nghiệp.
Những gì đã và đang xảy ra với Từ Tinh Lôi đang chứng tỏ điều này một cách rất rõ ràng. Những gì mà Từ Tịnh Lôi đang có là niềm mơ ước đối với nhiều người đàn ông chứ không chỉ riêng phái yếu.
Điều đặc biệt nữa là trong đại vận Nhâm Tí, Nhâm Thủy của đại vận rất vượng, bổ sung cho Quan tinh của tướng mệnh. Do đó, trong đại vận này của Từ Tịnh Lôi, ngoài việc thành công trong sự nghiệp, kết hôn mới là việc tốt số một của Từ Tịnh Lôi.
Do vậy, theo các nhà âm dương thì muộn nhất là vào năm 2012, Từ Tịnh Lôi chắc chắn sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Cũng theo dự đoán này thì đối tượng mà Từ Tịnh Lôi lựa chọn chắc chắn sẽ chỉ hơn cô 2 tuổi, hoặc nhỏ hơn cô từ 1 tới 3 tuổi.
Từ Tịnh Lôi là một trong số bốn nàng Hoa đán của điện ảnh Trung Quốc
Dự đoán này ắt hẳn sẽ khiến nhiều người nghi ngờ, bởi lẽ, với những gì Từ Tịnh Lôi đã tuyên bố thì có vẻ như tài nữ họ Từ không có ý định kết hôn trong một, hai năm tới đây. Điều gì khiến Từ Tịnh Lôi lại thay đổi quan niệm của mình nhanh tới như vậy?
Các nhà âm dương cho rằng, khi Từ Tịnh Lôi phát biểu rằng cô không có ý định kết hôn là vào năm 2009, năm Kỷ Sửu. Kỷ Sửu hợp với Giáp Dần của tướng mệnh, khiến năm này Từ Tịnh Lôi xuất hiện với nhiều tin đồn tình cảm với nam diễn viên Hoàng Giác.
Tuy nhiên, Kỷ Sửu cũng đã phá vỡ Thương quan Kiến quan của đại vận Nhâm Tý, vì vậy, năm này không thích hợp với chuyện tình ái, hôn sự, ngược lại nảy sinh ra lắm chuyện thị phi. Chính vì vậy, việc vào năm 2009 này, Từ Tinh Lôi liên tục tuyên bố cô không muốn kết hôn có lẽ là chỉ muốn “trấn an dư luận”, chấm dứt thị phi mà thôi.
> Đọc thêm: Chuyện phong thủy, âm dương của người nổi tiếng thế giới
Cù Thăng
* Bài đăng trên ấn phẩm chuyên đề báo ĐSPL.