Video: Bị cáo Châu Việt Cường khai trước tòa:

Sáng nay (7/3), TAND TP.Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường (còn gọi là ca sĩ Châu Việt Cường, SN 1978, trú tại Quảng Ninh) về tội Giết người và bị cáo Phạm Đức Thế (SN 1981, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị cáo Cường tại phiên tòa sáng nay.
Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Cường khai rằng, khi Cường đến nhà Thế đã thấy sẵn ma túy tổng hợp (ketamin) được bày ra trên bàn. Việc “khởi xướng” sử dụng ma túy là do Thế cầm đầu. Ngoài ra, Cường cũng khai, mục đích vì muốn “cứu” chị H. nên mới nhét tỏi vào miệng cô gái này.
Bị cáo Cường nói: “Lúc đấy H. khóc lóc, vái lạy bị cáo. Rồi nói về gia đình bị cáo nhiều thứ, bị cáo thấy cũng đúng nên tin lắm”.
Cường nói thêm: “Bị cáo không bị ảo giác. Bị cáo vẫn tỉnh. Bị cáo còn chỉ anh Thế, chị H., chị A.. Nếu bị ảo giác làm sao bị cáo phân biệt được ai với ai?... Lúc đấy, bị cáo thấy chị H. khóc lóc, vái lạy nên nghĩ chị H. bị ma nhập nên nghĩ đến việc dùng tỏi để “cứu”. Dùng tỏi để đuổi "ma”".
Cũng theo lời khai của Cường, khi thấy nạn nhân H. có biểu hiện khóc lóc, khác lạ, Cường đã chạy xuống dưới tầng của căn chung cư để mua tỏi. Bản thân Cường cũng ăn tỏi, chứ không chỉ nhét mỗi tỏi vào miệng H..