Clip: Hết chồng lại đến mẹ chồng và con gái chỉ trích bà Mai thậm tệ.
Trong tập 40, bà Mai đã bị chồng quở trách rất nhiều vì cách hành xử thiên vị và thiên về vật chất, khiến bà khóc tức tưởi trong đêm. Bà cũng thanh minh cho mình rằng, bản thân mình trở nên sống thực dụng như vậy là để phục vụ cho cả gia đình nhà chồng. Qua đó cũng có thể hiểu hơn rằng, việc bà đã sống một đời khổ cực nên không muốn các con của bà cũng cực như bà đã từng.
Ngày hôm sau, bà Mai quyết định gác hết mọi công việc trong gia đình, không nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, thậm chí việc trông cháu bà cũng ngó lơ khiến cả gia đình có phần lao đao.
Hết bị chồng quở trách ở tập trước, thì sang đến tập 41 Gạo nếp gạo tẻ, bà Mai lại bị mẹ chồng chỉ trích, con gái trách móc, hỗn láo. Giữa ba thế hệ là bà Đào, bà Mai và Hân đã xảy ra cãi vã, bắt nguồn từ việc bà Mai suy sụp tinh thần, không để tâm tới bé Gấu khiến bé Gấu bị ngã, sưng ở trán.
Hân trở về nhà, nhìn thấy con bị sưng cô bực tức xông thẳng vào phòng bà Mai và trách móc.
Trước thái độ của con gái hoa hậu, mặt bà Mai mệt mỏi gắt gỏng: "Vết sẹo có chút xíu như vậy con có cần vào đây bù lu bù loa lên như vậy hay không?... Mẹ đã quá mệt mỏi rồi, mẹ đã làm tất cả mọi chuyện ở trong nhà, lại còn nuôi thêm con của con, chăm thêm con của con nữa, bây giờ chỉ vì một vết sẹo nhỏ xíu như vậy con có cần ăn thua đủ với mẹ hay không?".
Hân cũng không chịu thua mẹ, cô nàng cũng gắt lên: "Con không muốn ăn thua đủ với mẹ, nhưng mẹ đã nhận chăm sóc bọn nhỏ phải chăm sóc cho đàng hoàng".
Sau Hân, mẹ chồng của bà Mai lại tiếp tục có những lời chỉ trích khiến bà Mai ngày càng áp lực và tức tưởi. Bà cho rằng "con hư tại mẹ", việc Hân hỗn láo như ngày hôm nay là do bà Mai "huấn luyện", nuông chiều mà ra. Không chỉ lớn tiếng với mẹ, Hân còn hét lên với bà nội, khiến cho không khí của gia đình ngày càng căng thẳng.

Bà Mai mệt mỏi khi bị cả con và mẹ chồng chỉ trích.
Nhiều khán giả cũng đồng tình với lời của mẹ chồng bà Mai, rằng việc bà Mai bắt đầu nhận "quả báo" và "đáng đời".
Nhưng nhiều khán giả lại nhìn với góc độ thấu cảm hơn khi bày tỏ niềm thương với bà Mai. Bà Mai, xét cho cùng cũng là phận làm dâu, mọi chuyện trong gia đình từ trước đến nay đều đổ dồn lên đầu bà, việc bà Mai bị uất ức, mệt mỏi và khóc tức tưởi như hiện tại cũng là vì áp lực chuyện gia đình bên chồng gồng gánh trên vai.
Hà Trang