Vĩnh biệt nhà thơ Dương Kỳ Anh, "ông trùm" Hoa hậu Việt Nam
Thứ 3, 25/02/2025 15:01 GMT+7
0
Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong qua đời lúc 8h30 sáng 25/2 tại Hà Nội do bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 77 tuổi.
Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh - Ảnh: Báo Tiền Phong
Thông tin do nhà thơ Hữu Việt chia sẻ; song do quá sốc, anh "hiện không biết nói gì thêm".
Nhà thơ Dương Kỳ Anh tên thật là Dương Xuân Nam, sinh năm 1948 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ông là nhà thơ, cựu tổng biên tập báo Tiền Phong, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng giành một số giải thưởng về văn học nghệ thuật: Giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ quân đội 1988, Giải thưởng bài thơ hay do Báo Nhân Dân tuyển chọn 1988, Giải Đặc biệt - Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du với tiểu thuyết Xuyên Cẩm năm 2005.
Trong một bài viết gần đây về Dương Kỳ Anh, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng chia sẻ: "Những người yêu quý ông vì ông là một nhà báo uy tín và là nhà thơ đầy lòng trắc ẩn chứ đâu phải vì ông trao vương miện hoa hậu cho cô này hay cô nọ… Nếu tôi nhớ không nhầm, ông đã 10 lần đặt vương miện hoa hậu lên đầu các cô gái đẹp của xứ này. 9 cô gái đẹp trước đó cũng chẳng làm nên tên tuổi ông nhưng cô thứ 10 lại làm ông phải phiền muộn".
Nhà báo Dương Kỳ Anh mất mẹ năm 9 tuổi và trải qua đủ các nghề từ đi cày, bừa, đánh tranh lợp nhà, chằm nón…, tham gia đội làm đường hỏa tuyến, làm đội trưởng đội sản xuất, rồi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp văn, đi bộ đội, tới năm 1975 mới chuyển qua làm báo.
Trước khi về công tác tại báo Tiền Phong, ông từng làm ở tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông Dương Kỳ Anh làm tổng biên tập báo Tiền Phong đúng thời điểm đất nước bắt đầu đi lên đổi mới và giữ vai trò này suốt hơn 20 năm tới khi về hưu.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh là người khai sinh cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong
Là người khai sinh cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong, tức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sau này, nên ông còn được gọi là "cha đẻ" của các cuộc thi hoa hậu Việt Nam, "ông trùm" hoa hậu Việt Nam.
Tuy nhiên trong một lần tâm sự trên báo Tiền Phong, ông nói: "Hãy gọi tôi là nhà thơ Dương Kỳ Anh, là người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như báo Tiền Phong đã nhiều lần viết thế, chứ đừng gọi tôi là “ông trùm” hoa hậu".
Ông chia sẻ, ông yêu cái đẹp và luôn ấp ủ sẽ làm cái gì đó để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Ngoài làm báo, ông còn yêu văn chương. Ông từng có tiểu thuyết Xuyên Cẩm được giải đặc biệt Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Du.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh có gần 20 đầu sách thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết... đã xuất bản. Có thể kể một số cuốn: Và anh đợi (1987); Dang một chuyện tình (1989); Đi qua thời gian (1992); Bông hoa lạ (1994); Bài phóng sự (2000); Miền ký ức (2001); Bức ảnh thứ hai (2001); Chị Huệ làng Tảo Trang (2003); Xuyên Cẩm (2004); Thơ Dương Kỳ Anh (2005); Thổ địa (2006); Cõi Ta Bà (2008); Hoa hậu và những chuyện bên lề các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (1998); Những chuyện ít được kể giữa lòng châu Âu (2000)…
Con trai nhà thơ Dương Kỳ Anh là Dương Thái Hà cho Tuổi Trẻ Online biết gia đình đang lo các thủ tục cần thiết để tổ chức tang lễ cho cha.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh được biết đến là người tiên phong khởi xướng, đưa cuộc thi sắc đẹp danh tiếng dành cho phụ nữ đến với Việt Nam, do đó ông còn được gọi là "cha đẻ'' các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến 2008.
Lãnh đạo Sa Giang cho biết, ước tính những năm đầu, Hoàn Ngọc - dự án mới mà Sa Giang mua lại sẽ không thể có lợi nhuận vì phải đầu tư thêm nhiều thứ về công nghệ, máy móc, nhân lực. Kế hoạch thu hồi vốn được dự tính trong khoảng 8,5 năm.
Nhiều khách hàng đã bị thuyết phục bởi sức mạnh vượt trội và chất lượng hoàn thiện của các dòng xe điện VinFast - những yếu tố quan trọng giúp hãng xe Việt lập kỷ lục doanh số chưa từng có trên thị trường năm nay.
Từ ngày 10/11, Hà Nội triển khai các Kios có hệ thống ứng dụng AI, OCR, xác thực khuôn mặt, cho phép người dân thực hiện chứng thực trực tiếp tại Kiosk thông minh chỉ mất từ 3 đến 5 phút.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.
Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định toàn tâm toàn ý nỗ lực cống hiến hết mình, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, và của Thủ đô lên trên hết, trước hết.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Ngày 7/11, Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Đức Cường, nguyên công chức địa chính xã về chiêu "mua đất công, làm sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng của 8 bị hại.
Ngày 7/11, Công an phường An Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi hành hung tài xế công nghệ, khiến nạn nhân gãy mũi và chấn động não.
Ngày 7/11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an phường Dĩ An kiểm tra, đột kích "lò độ xe", thu giữ loạt xe không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Liên quan đến vụ 3 người tử vong bất thường tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, nghi can đã tự sát tại một nhà nghỉ sau khi "xuống tay" với 2 mẹ con.
Cầu thủ futsal Iker Fernandez Valderrama của đội Gasifred Atletico Ibiza đã phải cắt bỏ lá lách trong một ca phẫu thuật khẩn cấp sau một vụ va chạm kinh hoàng.
Nữ diễn viên lột xác với vai viện phó viện kiểm sát Bùi Hằng Thu trong Lằn ranh. Đây là vai diễn đầu tiên có "chức tước" của cô bởi trước đó Hồng Diễm toàn đóng phim gia đình.
Sau một mùa vắng bóng, Minh Hằng tái xuất với biệt danh "Lão Trư Minh Hằng", nữ ca sĩ bất ngờ lộ diện từ chiếc xe sang với vẻ ngoài quý phái, xinh đẹp bất chấp thời gian.
Thấy quả dừa để ở bếp, người đàn ông 69 tuổi liền lấy uống, khoảng 3 tiếng sau ông bắt đầu có biểu hiện bất thường như lú lẫn, mất thăng bằng, da tái và lạnh. Đến viện bác sĩ cũng "lắc đầu".
Nữ diễn viên hài Kiều Linh được yêu mến bởi nét duyên dáng cùng chất giọng khàn. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc đời, cô chọn cuộc sống thoải mái, an yên một mình và cũng không còn gánh nặng kinh tế.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.