Chán nản người đàn ông này quyết định tìm đến ông mai để “bắt đền” nhưng bị người này từ chối. Cùng quẫn, người đàn ông này liền thủ dao tìm tới nhà “xử” người mai mối của mình.
Vợ bỏ đi, xách dao “xử” người mai mối
Mới đây, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Wang Yiming (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “ cố ý gây thương tích ”. Wang chính là hung thủ gây thương tích cho Dương Cẩm Biêu (30 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM – người mai mối của Wang).

Bị cáo Wang Yiming.
Theo cáo trạng, vào ngày 7/11/2013, Wang Yiming nhập cảnh vào Việt Nam (VN) với mục đích cưới vợ. Sau một thời gian đi “xem mắt” khá nhiều cô gái có ý định cưới chồng nước ngoài, nhưng Wang chưa ưng ai.
Khoảng giữa tháng 12/2013, Wang được một người quen giới thiệu gặp Dương Cẩm Biêu - lúc này Biêu đang làm thông dịch viên tự do tiếng Hoa, để nhờ môi giới hôn nhân. Được Wang đưa ra một mức giá môi giới hôn nhân hấp dẫn, Biêu nhanh chóng nhận lời.
Dựa trên những tiêu chí mà Wang đưa ra, Biêu nhắm ngay cô cháu họ bên vợ tên Như (18 tuổi, quê ở Cần Thơ) đang làm nhân viên bán cà phê ở phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Bình Dương. Sau đó Biêu đưa Wang đến gặp người cháu họ bên vợ của mình ngày tại nơi cô này làm việc.
Sau buổi gặp mặt, qua mấy câu chuyện xã giao, Wang quyết định kết hôn với Như. Sau đó, Wang được Như dẫn về ra mắt gia đình. Đám cưới của Wang diễn ra sau đó ít ngày. Sau khi tổ chức đám cưới xong, Wang đưa Như về TP.HCM thuê khách sạn chung sống.
Bận công việc cần giải quyết tại quê nhà, dù không muốn xa vợ mới cưới nhưng Wang vẫn phải bay về nước. Ngày 9/2/2014, Wang về Trung Quốc trong khi Như vẫn một mình ở lại VN. Vừa đặt chân tới quê nhà, Wang đã mất liên lạc với vợ.
Điều này khiến anh ta vô