Có hôm, nhóm thanh niên này còn tạt mắm tôm, sơn…vào nhà và đe dọa, đòi giết khiến vợ chồng cụ N., khiến hoảng sợ.
Trình bày với PV báo Người Đưa Tin, cụ Trần Quang N. (SN 1935, ngụ đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TP.HCM) run run nói: “Từ cuối tháng 4 đến nay, có nhóm thanh niên khoảng 4 người thay nhau đến nhà tôi khủng bố. Bọn chúng đến bất kể giờ giấc, chửi bới: “Lão già, có trả tiền cho bọn tao không, hay là muốn chết”. Có hôm, khi 2 - 3h sáng đang ngủ ngon, cửa nhà bị họ đập ầm ĩ, chúng tôi sợ quá phải nằm im trong nhà. Có hôm bọn chúng vứt mắm tôm, làm dây sang cả nhà hàng xóm”.
Theo lời cụ N., cũng không phải tự nhiên mà ông bị bọn giang hồ khủng bố. Cụ nói trong nước mắt: “Thật ra họ làm vậy cũng có lý do. Tôi có con gái tên P., năm nay nó đã 41 tuổi. Không biết nó nợ nần gì người ta, mà người ta cứ đến chửi bới, đe dọa đòi giết vợ chồng tôi và các anh chị của nó”.
Vợ chồng cụ N. luôn sống trong sợ hãi vì bọn khủng bố thường xuyên lượn qua nhà.
Tìm hiểu của PV, hai cụ lấy nhau hơn 50 năm, có tổng cộng 7 người con. Chị P. học đến lớp 11 thì bỏ học đi lấy chồng. Vì nhà xa, lại ít chia sẻ nên ông N. cũng không biết cuộc sống của vợ chồng con gái ra sao, nhất là chuyện tiền bạc. Trước tết, cụ N. có nghe nói hai vợ chồng chị P. lục đục, sau đó chia tay nhau.
Cụ N. kể lại: “Con P. bỏ đi cũng không nói vợ chồng tôi lời nào, đùng một cái, giang hồ đến phá nhà tôi. Bọn chúng cứ bảo là vợ chồng tôi phải trả nợ thay cho P.. Tôi và vợ đều đã hơn 80 tuổi, không có lương bổng chi cả, các con phải nuôi, nhà nước hỗ trợ cho mấy trăm mỗi tháng.
Tôi cũng nói với mấy người đi đòi nợ, bảo họ là tìm P. mà đòi, họ lại nói tôi là để con đi vay tiền giờ lại xui con bỏ trốn. Tôi chỉ mong cơ quan công an sớm giải quyết, để vợ chồng tôi được sống yên ổn”.
Tra