Vợ đang ngủ, chồng tẩm xăng đốt rồi nhảy lầu tự tử

Vợ đang ngủ, chồng tẩm xăng đốt rồi nhảy lầu tự tử

Thứ 5, 27/12/2012 23:54

Khoảng 4h30 sáng 29/2, đã xảy ra một vụ án thương tâm, người chồng sau khi nhậu say đã quấn chăn mền vào người vợ rồi tẩm xăng đốt, sau đó ông nhảy lầu tự sát.

Vào thời điểm rạng sáng 29/2, người dân phát hiện một vụ cháy xảy ra tại căn phòng trên lầu 1 - nhà số 344A - Lê Hồng Phong - phường 1 - quận 10 - TPHCM. Nhiều người dân sống quanh đó giật mình choàng tỉnh bởi những tiếng kêu cứu thảm thiết.

Vụ cháy đã làm bà Phan Thị Bê (hơn 60 tuổi) bị bỏng nặng. Lực lượng cảnh sát PCCC đã lập tức đến hiện trường cứu hỏa và đưa bà Bê vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bước đầu làm rõ, đêm 28 rạng sáng ngày 29/2, sau khi nhậu say, ông Lê Văn Hòa (khoảng 76 tuổi) đã về nhà chửi bới, đổ xăng vào mền rồi quấn vào người bà Bê (vợ ông Hòa), lúc đó đang ngủ, sau đó châm lửa đốt.

Xã hội - Vợ đang ngủ, chồng tẩm xăng đốt rồi nhảy lầu tự tử

Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Trần Thanh (SGGP)

Đến 7h sáng nay, ông Hòa sau khi tỉnh rượu đã đến thăm bà Bê tại bệnh viện Chợ Rẫy và sau đó ông ra ban công bệnh viện nhảy lầu chết ngay tại chỗ.

Một số người dân sống gần đó cho biết, ông Lê Văn Hòa và bà Phan Thị Bê là vợ chông, tuy nhiên đã ly dị từ lâu lắm. Khi ly dị, ông Hòa được chia một căn nhà khác, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì đã bán nhà, và lại trở về sống chung với bà Bê tại căn nhà nêu trên.

Tuy nhiên, ông Hòa thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn rồi đánh đập và đòi bà Bê đưa tiền tiêu xài.

Bà Bê hiện đang nằm cấp cứu tại khoa bỏng - bệnh viện Chợ Rẫy với tỷ lệ bỏng trên 90%.

Phiên Giang (tổng hợp)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.