Hàng loạt nghi vấn
Theo ông Amato DeLuca - luật sư của Katherine Russell (vợ của nghi phạm Tamerlan), người đàn bà góa 24 tuổi này không hề biết gì về các kế hoạch đánh bom sự kiện marathon Boston của chồng và sự việc xảy ra khiến cô và gia đình hoàn toàn "bị sốc". Tuy nhiên, những gì các nhân viên điều tra thu được đã chống lại sự "ngây thơ" này của Russell. Có nguồn tin cho hay, Russell đã nói chuyện điện thoại với Tamerlan ngay sau khi bức ảnh của hắn xuất hiện trên truyền hình quốc gia hôm 18/4. Chi tiết cuộc điện thoại vẫn đang được điều tra.
Cựu mật vụ chống khủng bố của FBI, ông Tom Clemente khẳng định các nhân viên điều tra có thể phục hồi cuộc trò chuyện: "Trong các cuộc điều tra an ninh quốc gia, chúng tôi thường có các biện pháp để tìm ra chính xác nội dung các cuộc trò chuyện qua điện thoại. Bởi tất cả các cuộc điện thoại đều bị thu lại trên tổng đài, dù mọi người có biết hay thích điều đó hay không".
Theo các quan chức liên bang, giờ đây có hàng tá câu hỏi dành cho Russell. Liệu Russell có biết gì về các hành động của chồng trong thời gian trước khi xảy ra vụ đánh bom kép làm ba người thiệt mạng và 260 người bị thương? Russell có biết rõ việc đi lại và các mối quan hệ của chồng hay không?
Ngược lại với ý kiến luật sư Geragos, nhà phân tích pháp lý Paul Callan nói, ông không tin Russell sẽ được hưởng "đặc quyền vợ chồng" trong các cuộc thẩm vấn của các nhân viên điều tra. Ông Callan nhấn mạnh: "Vợ của một bị cáo hình sự thường nhận được đặc quyền vợ chồng trong trường hợp cả hai người vẫn còn sống. Đó là đặc quyền vợ chồng và điều đó được bảo vệ. Tuy nhiên, khi người chồng qua đời và tiết lộ điều từng nói cho vợ biết với một đồng nghi phạm, thông tin không còn là bí mật và người vợ sẽ không được hưởng đặc quyền vợ chồng này nữa. Đặc quyền chỉ nhằm bảo vệ các thông tin bí mật để bảo vệ hôn nhân mà thôi".
Hiện tại, Russell vẫn trốn tránh giới truyền thông trong căn nhà của cha mẹ ở North Kingstown, Rhode Island. Một đoàn xe của các nhân viên liên bang vẫn luôn đậu bên ngoài và sẵn sàng theo sát cô mỗi khi Russell có ý định đi đâu. Sự xuất hiện của nhân viên liên bang đã gây xáo trộn khi các cảnh sát địa phương tăng cường tuần tra tại khu dân cư để đảm bảo an toàn cho gia đình Russell.
Theo các nhân viên này, Russell hầu như chỉ xuất hiện một lần mỗi ngày, đầu đội khăn trùm họa tiết da báo để tới văn phòng công tố tại Providence. Cô đến đây để gặp các luật sư và nhân viên điều tra liên bang. Nội dung các cuộc gặp này vẫn chưa được tiết lộ.
Theo luật sư Amato DeLuca, mặc dù Russell không phát ngôn công khai nhưng cô rất đau buồn về cái chết và các nỗi đau mà các nạn nhân phải chịu đựng. Ông DeLuca nói: "Cô ấy đã khóc rất nhiều".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.