“Thần long giáng oai”
Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, lão đại võ sư Võ Kiểu (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chưởng môn đời thứ chín Võ Rồng – Lạc Long Môn, nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Quyền thuật miền Trung) đã nói nhiều về trang sử vẻ vang của võ phái mình. Sau khi Tổ sư Võ Mận khai lập môn phái từ năm 1610 ở xứ Đoài (miền Bắc) đến đời chưởng môn thứ tư là Đoàn Tấn Lộc (năm 1741) – một danh tướng dưới triều Tây Sơn đã đưa Tổ đường lên chùa Đại Lãnh núi Thổ Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) mai danh ẩn tích chờ ngày phục dựng đại phái Võ Rồng .
Một số chiêu thức võ thuật võ sư Võ Kiểu thị phạm.
Chính từ đây, những hoạt động võ thuật bí mật được diễn ra suốt mấy trăm năm để rồi chính thức giương danh dưới đời chưởng môn thứ tám Ngô Văn Địch (năm 1960). Suốt thời gian trên, võ phái Lạc Long Môn đã cùng nhiều võ phái khác ở khắp Trung kỳ trải qua bao biến cố thăng trầm, đào tạo nên hàng nghìn môn sinh, giữ gìn và phát triển nền võ học cổ truyền Việt Nam.
Ông kể cho chúng tôi về một trong những trận đánh thi triển võ thuật nổi tiếng bậc nhất khu vực miền Trung, miền Nam. Đó là giải thi đấu đối kháng của tứ hùng bốn tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên -Huế diễn ra tại cố đô Huế năm 1973 do Liên đoàn Quyền thuật miền Trung phối hợp tổ chức. Theo lão võ sư Võ Kiểu thì võ thuật cổ truyền xưa rất chú trọng đối kháng, mỗi võ sỹ với một chiêu thức, biệt tài riêng, linh động chiến đấu, giành chiến thắng.
Lúc bấy giờ, võ sỹ “độc cô cầu bại” Chế Bồng Linh (người gốc Chăm) thuộc làng võ Khánh Hòa nổi lên là một đệ nhất với thế võ độc đáo “Thần Long giáng oai” cực mạnh, cực độc. Trận chung kết diễn ra giữa Chế Bồng Linh với Nguyễn Thanh Yến là môn sinh chân truyền của Võ Rồng – Lạc Long Môn. Võ sư Kiểu cho hay: “Thanh Yến lúc bấy giờ là kỳ vọn