Tubtim Iamsuwan, 53 tuổi, cáo buộc chồng mình, Banjob Ubonban, 54 tuổi, ngoại tình với một người phụ nữ sống bên kia đường khi anh ta trở về nhà từ chỗ làm vào ngày 18/2.
Người chồng vừa mới tổ chức sinh nhật với đồng nghiệp, nhưng Tubtim cáo buộc anh ta có bồ nhí, gây ra một cuộc cãi vã trong căn nhà gỗ một tầng của họ ở Suphanburi, Thái Lan.
Cuộc tranh cãi leo thang thành bạo lực khi Tubtim trong cơn điên cuồng được cho là đã dùng dao tấn công chồng mình. Banjob loạng choạng lùi lại và gục xuống dựa vào tường.
Sau đó, Tubtim gọi điện cho anh rể, được cho là đã thừa nhận vụ tấn công. Nhưng khi cảnh sát đến, cô ta đã bỏ trốn trên một chiếc xe máy.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.
Đại tá cảnh sát Ekkachai Srimuang, trưởng đồn cảnh sát Siprachan, cho biết: "Chúng tôi đã xác định được thủ phạm và động cơ, đó là vì ghen tuông. Vì sợ chồng ngoại tình, người vợ đã gây án và bỏ trốn đến Mueang Suphan Buri.
Tôi đã phối hợp với cảnh sát địa phương để truy tìm người phụ nữ để thẩm vấn và truy tố. Cô ta bị buộc tội giết người có chủ ý bằng hung khí".
Boonman Ubonban, 62 tuổi, anh trai của Banjob, cho biết, cặp đôi đã sống chung với nhau được 2 năm, nhưng mối quan hệ không ổn định vì tính ghen tuông của Tubtim.
Các ông chủ của Banjob, Rungthip và Somphong Srisakda, cho biết, anh là một nhân viên "chăm chỉ và cư xử tốt". Chỉ vài giờ trước vụ tấn công, công ty đã tổ chức sinh nhật cho anh và Tubtim hay đa nghi đã liên tục gọi điện cho chồng.
Họ cho biết thêm rằng, Tubtim đã từng tấn công Banjob bằng dao vào năm ngoái, khiến anh phải khâu hơn 50 mũi tại bệnh viện.
Rungthip nói: "Chúng tôi đã tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy, nhưng chúng tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại trở thành một bữa tiệc chia tay".
Phương Linh (t/h)