Liên quan đến vụ 3 cha con bị hàng chục thanh niên tìm đến nhà truy sát trên địa bàn vào ngày 14/6, trưa nay (15/6), trả lời PV VTC News, anh Phạm Hồng C. (trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) – nạn nhân trong vụ ba cha con bị truy sát vẫn chưa hết bàng hoàng.

Gương mặt thất thần với vết thương kéo một đường dài ở vùng mũi do bị chém. Ảnh: Người Lao Động.
Anh C. kể, khoảng 16h ngày 14/6, khi anh đang ngồi trong nhà cùng cậu em trai Phạm Hồng Ph. thì bất ngờ có 3 thanh niên chạy xe máy vào sát sân. Không nói không rằng, 3 kẻ lạ mặt xông thẳng tới vị trí của hai anh em đang ngồi và vây đánh.
Nhắc đến đây, C. bức xúc kể: “Ngay khi bị tấn công, tôi và em trai trình báo công an. Trong lúc chờ lực lượng chức năng tới bảo vệ, nhóm thanh niên tiếp tục kéo tới nhà và ẩu đả với chúng tôi một hồi lâu rồi lại bỏ đi. Lúc này, gia đình tiếp tục cầu cứu công an xã nhưng hơn một tiếng đồng hồ họ vẫn không có mặt”.
Đến 17h30, khoảng 20 người tiếp tục xông vào nhà anh C. và dùng hung khí truy sát ba cha con.
“Lần này, bọn chúng dùng bình xịt hơi cay, đá và kiếm truy sát gia đình tôi. Ba của tôi bị chém đến nỗi thiệt mạng, em trai tôi thì bị chém nhiều nhát trên cơ thể và đang lâm vào tình trạng nguy kịch.
Bản thân tôi bị chém ngay vùng mặt, vết thương không quá nghiêm trọng nên tôi mới xin bệnh viện về để lo hậu sự cho cha”, anh C. cho hay.
Như Người Đưa Tin thông tin, chiều tối 14/6, nhiều người dân nghe tiếng rượt đuổi, la hét thất thanh từ nhà ông Phạm Hồng V. (ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nên chạy sang xem.
Đến nơi, mọi người tá hỏa khi phát hiện ông V. cùng 2 con trai là Phạm Hồng C. và Phạm Hồng Ph. nằm bất động trên vũng máu ở khu vực đường đi gần nhà.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.