Đến trưa 7/7, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong toả hiện trường vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hoà, Tp.HCM) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng khiến 8 người tử vong.
Người thân của nạn nhân trong vụ cháy vẫn thất thần không tin vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong 1 gia đình.

Chị Ánh rưng rưng kể lại sau cuộc điện thoại của gia đình anh rể.
Tại hiện trường, ngồi chờ cơ quan chức năng tiến hành các hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận thi thể người thân, chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh, người thân của gia đình nạn nhân ông P.N.Đ.D. (SN 1985, quê Khánh Hoà) bần thần không tin gia đình chị mình đã ra đi.
Chị Ánh cho biết, tối 6/7, chị nhận được cuộc điện thoại của bà Đ.T.N.A (chị gái) "Út ơi, nhà chị cháy rồi. Em qua cứu gia đình chị với". Chị Ánh tức tốc tới hiện trường, lực lượng PCCC cũng có mặt tiếp cận hiện trường xử lý, nhưng thời điểm trên, lửa bùng phát toàn bộ khu vực bị phong toả nên không ai tiếp cận được.
"Tôi gọi điện thoại cho chị nhưng không ai nghe máy, sau đó cơ quan chức năng tìm kiếm người thân của các nạn nhân và kêu tôi đến bệnh viện. Tôi vẫn không tin rằng gia đình chị gái tôi lại rơi vào cảnh này", chị Ánh chia sẻ.

Thân nhân gia đình các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận tin dữ.
Theo thông tin từ người dân, vào thời điểm xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, người dân tại hiện trường tìm mọi cách dập lửa nhưng không thành, các căn nhà đều đóng cửa kín bên ngoài và cháy từ bên trong ra. Người dân cũng nỗ lực phá cửa nhưng hoả hoạn nhanh chóng bùng phát.
Bà Toán (người dân gần hiện trường) cho biết: "Nhà tôi ở đầu hẻm. Khi cháy lớn, tôi nghe mọi người hô hoán cứu người, xe chữa cháy hú còi ing ỏi, người dân cũng nỗ lực hỗ trợ lực lượng chức năng, nhưng thật đau lòng khi nhận tin có tới 8 người tử vong".
Chị Hiền (sống gần khu vực xảy ra hoả hoạn) cho biết, đám cháy lan nhanh, cháy lan sang nhà bên. Gia đình nạn nhân vừa đi du lịch Nha Trang về thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chủ tịch UBND T.HCM Nguyễn Văn Được đến hiện trường vụ cháy.
Ông Trần Văn Khánh (nhà ở tầng 1) kể: "Con tôi ở trên lầu kêu cứu, rất nhiều người dân hỗ trợ tạt nước, chữa cháy nhưng nước không đủ để dập lửa. Lúc nhận được điện thoại báo tin tôi chạy về thì khói đã bốc lên bao trùm hết. May mắn hơn gia đình khác, 4 người nhà tôi chạy thoát được ra ngoài".
Trong sáng 7/7, Chủ tịch UBND T.HCM Nguyễn Văn Được đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy. Chủ tịch UBND T.HCM yêu cầu cơ quan chức năng theo sát hỗ trợ các thân nhân, đồng thời sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Cũng trong sáng cùng ngày, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND Tp.HCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi ân cần, chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.
Đồng thời, UBND Tp.HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.
Phùng Sơn - Mỹ Hậu