Chiều 4/4, người dân tại phường Điện Ngọc (Quảng Nam) vẫn xôn xao về cái chết của bà Phạm Thị Sơn (40 tuổi) do con gái nuôi là Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) sát hại. Đám tang của bà Sơn buồn hiu hắt, lác đác vài người thân.
Bà Trần Thị Thắm (người thân) cho biết: “Cái chết của bà Sơn khiến gia đình rất đau xót. Lúc đầu, mọi người cứ ngỡ bà ấy bị ngã dẫn đến tử vong. Thế nhưng, tối đó, Hằng bị công an mời lên làm việc và thừa đã sát hại mẹ nuôi. Sự thật này đến nay, gia đình tôi vẫn không thể tin được”.
Gia đình chuẩn bị tang ma cho nạn nhân.
Thắm kể, cách đây khoảng 20 năm, sau một khoảng thời gian tìm hiểu, bà Sơn và ông Nguyễn Văn Nhựt (44 tuổi) đi đến kết hôn trước sự đồng thuận của cả hai gia đình. Bà Sơn từng mang thai ba đứa con nhưng đều không giữ được. Càng ngày càng lớn tuổi, thỉnh thoảng, bà Sơn lại tâm sự rất buồn vì thiếu vắng tiếng con trẻ trong nhà. Bà cũng từng chia sẻ ý định nhận con nuôi với người thân.
Cách đây khoảng 4 năm, trong lúc bà Sơn làm rửa chén bát tại một quán nhậu ở TP Đà Nẵng thì gặp Hằng. Bà Sơn có thiện cảm với Hằng. Đáp trả tình cảm, Hằng lại xưng “con” gọi “má” với bà Sơn.
Sau đó không lâu, bà Sơn ngỏ ý với chồng muốn được nhận Hằng làm con nuôi. Lúc đầu, ông Nhựt không đồng tình vì sợ dư luận dị nghị. Tuy nhiên, sau nhiều lần vợ thuyết phục, ông mủi lòng và gật đầu đồng ý.
Trong khi đó, ông Nhựt chia sẻ, sở dĩ lúc đầu không đồng ý nhận Hằng làm con nuôi vì thấy Hằng đã lớn tuổi. Ông cũng muốn nhận con nuôi nhưng chỉ là đứa trẻ để sau này về già có người phụng dưỡng. Nếu nhận Hằng thì khi mình lớn tuổi, cô cũng sẽ theo về nhà chồng.
Đối tượng Hằng tại cơ quan điều tra.
Ông Nhựt kể, sáng 2/4,