Ông Thành tại ngoại về trong vòng tay gia đình.
Chiều 13/8, ngôi nhà ông Thái Khắc Thành, 45 tuổi, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An chật kín người. Họ là người thân, hàng xóm,…thậm chí cả người xa lạ tập trung đến nhà người đàn ông này.
Ông Thái Khắc Thành ngày 8/8, bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm vì nuôi, vận chuyển và buôn bán trái phép 13 con gà lôi quý hiếm. Vụ việc của ông Thành gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Ông Thành xúc động về trong vòng tay người thân.
Thấy ông Thành về tới nhà, vợ con và người mẹ già 80 tuổi cùng người thân chạy tới ôm chặt lấy anh và khóc oà. Ông Thành cũng bật khóc khi gặp lại người thân của mình. Người đàn ông này cho biết, được gặp lại mẹ già và vợ con nên rất hạnh phúc. "Khi bị tuyên án, tôi không nghĩ mình gặp được mẹ và vợ con sớm. Tôi cũng chưa từng nghĩ nuôi mấy con gà cảnh, đem bán lại đổi lấy mức án lớn như vậy. Tôi mong phiên toà phúc thẩm sẽ giảm án cho tôi cơ hội", ông Thành xúc động chia sẻ.
Người đàn ông này cũng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng, dư luận đã quan tâm đến vụ việc. Và ông Thành cảm ơn cơ quan chức năng đã xem xét cho tại ngoại để về với gia đình.
Người đàn ông này cũng gửi lời nhắn gửi mọi người khi nuôi các loại động vật phải tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, tránh nuôi động vật quý, hiếm rồi gặp phải tình huống vướng vào vòng lao lý như mình.
Sau khi được đoàn tụ với gia đình, ông Thành được chính quyền địa phương hướng dẫn lên trụ sở làm việc để khai báo, làm thủ tục trong thời gian tại ngoại.
"Ông Thành có đam mê nuôi chim, ca hát, trồng cây cảnh, làm nông nghiệp và ai thuê hát đám cưới thì Thành đi hát để kiếm thêm thu nhập cho cả nhà. Ở địa phương, Thành là một công dân tốt và chưa từng vi phạm pháp luật. Chúng tôi cũng mong tòa án phúc thẩm sắp tới xét xử anh Thành với bản án thấu tình đạt lý", ông Thái Khắc Dũng - Xóm trưởng xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, xã Đô Lương cho biết.
Theo người dân nơi đây, chị Nguyễn Thị Oanh, 33 tuổi, vợ ông Thành làm việc ở một công ty gần nhà, còn ông Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim và thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.
Từ ngày chồng vướng vào lao lý, chị Oanh cũng phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con và người mẹ đã 80 tuổi. "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng cũng như người dân khắp cả nước đã quan tâm, chia sẻ đến gia đình trong thời gian qua. Chồng tôi đam mê cây cảnh và nuôi chim. Khi mua gà lôi về, chồng tôi nuôi chung với đàn gà nhà, lấy đó làm thú vui. Nếu biết việc bán gà 5 triệu để đổi lấy mức án 6 năm tù thì chắc chồng tôi sẽ không làm như vậy. Mong cấp trên xem xét hoàn cảnh gia đình để chồng được sớm về đoàn tụ nuôi mẹ già con thơ", chị Oanh mong muốn.
Trước đó, ngày 2/4/2025, tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ), lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển số 37K-258.41 chở 10 cá thể gà lôi trắng thuộc nhóm IB động vật nguy cấp, quý, hiếm. Khám xét nơi ở của Thái Khắc Thành (Nghệ An) lực lượng công an thu thêm 3 cá thể cùng loài, tổng cộng 13 con. Ngày 3/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành (SN 1980), trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (cũ) theo khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Theo vụ án, trước đó, Thành lên mạng xã hội mua và trao đổi 3 cá thể gà lôi trắng về nuôi nhân giống. Đến khi bị bắt, từ 3 cá thể ban đầu, đàn gà lôi của Thành đã sinh sôi, phát triển lên 13 con. Do cần tiền, Thành mang chúng đi bán cho người chơi thì bị công an bắt giữ. Ngày 8/8, TAND Khu vực 5 – tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 BLHS 2015.
Hà Hằng - Hà Đan