Thông tin về vụ việc đội bóng ở Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động được báo chí đưa tin rầm rộ suốt những ngày qua. Ngay sau đó, tỷ phú Elon Musk đã có chuyến đi tới Chiang Rai để khảo sát khu vực nơi những cậu bé gặp nạn. Hơn thế nữa, Musk còn mang theo tàu ngầm mới được sáng chế của mình như một sự cứu cánh trong tình huống hiểm nguy này.
Tuy nhiên, theo ý kiến trái chiều từ Unsworth, một thợ lặn có vai trò quan trọng trong việc giải cứu đội bóng nhí thì phát minh này của Musk chẳng thể giúp ích gì trong tình huống này. Theo đó, ông khẳng định chiếc tàu ngầm ấy là điều bất khả thi bởi, vị tỷ phú kia đã không thực sự khảo sát thực địa một cách đúng đắn khiến cho chiếc tàu ngầm khó có thể neo đậu vào hang một cách thuận lợi.
Unsworth cũng lý giải thêm, chiếc tàu ngầm của Elon Musk khi đi vào cửa hàng đã gặp nạn vì kích thước quá lớn. Ông đã yêu cầu cho hạ neo con tàu ngầm ngay lập tức.
Elon Musk tố một thủy thủ người Anh là kẻ ấu dâm trên Twitte của mình.
Thậm chí, Unsworth còn phản pháo cho rằng, việc Elon Musk đưa tàu ngầm của mình tới hỗ trợ chỉ là một chiêu trò PR trá hình cho hãng SpaceX và Tesla.
Đáp trả lại những chỉ trích trên, vị tỷ phú người Mỹ vẫn kiên quyết bảo vệ cho “đứa con tinh thần” của mình bằng một loạt những dòng Twitte dài dằng dặc.
Trước hết, CEO của SpaceX cho rằng: “Thật đáng ngờ vực trước những kết luận vô căn cứ của ông ta khi mà thậm chí hắn có chẳng sống ở Thái Lan một ngày nào”. Tiếp đó, Musk cũng chối gạt lời cam đoan của Unsworth với thực tế rằng: “Chính Hải quân của Thái Lan đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi hang ngay hôm 9/7, đó hoàn toàn là điều trái với dự kiến ban đầu. Chúng tôi chẳng hề mong muốn như thế, vậy nên đừng nói tàu của tôi có vấn đề”.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.