Mới đây, ca sĩ Vũ Hà có đăng tải lên facebook cá nhân một đoạn clip nói về việc Chi Pu đi hát đang gây tranh cãi trong giới nghệ sĩ.

Ca sĩ Vũ Hà nhận định, việc Chi Pu hát dở bị chê là đúng nhưng người lớn phải hỷ xả với tụi “con nít”. “Con nít thích làm ca sĩ thì cứ để cho làm ca sĩ, quan trọng nhất là có được khán giả công nhận hay không. Khán giả công nhận thì mới được làm ca sĩ, chứ bọn mình không thể nào có cái quyền bỏ phiếu hoặc kiến nghị cấm cô ta không được làm ca sĩ” - anh nói.
"Trong lịch sử showbiz Việt rất nhiều các người đẹp đã từng làm ca sĩ và mới đầu đi hát cũng bị chửi y như thế. Văn ôn, võ luyện hãy cứ để cho Chi Pu thử đi. Khi nào Chi Pu ra hẳn một album mà hát vẫn dở thì lúc ấy mọi người không cần cấm cô ấy đi hát, mà khán giả sẽ là người quyết định chuyện này", Vũ Hà chia sẻ thêm.

Ngoài ra nam ca sĩ còn cho rằng: "Lớn phải hỷ xả, chứ ai đời chê thì cũng chê vừa vừa thôi, mình là đàn anh, mình là người lớn. Cơm của ai người đấy ăn, tổ cho ai người ấy hưởng, không ai giành được của ai cả. Cô ấy không có hát ở cái sân khấu của các bạn đứng đâu".
"Nếu là một cô bé bình thường đi hát thì tôi bảo đảm chẳng ai nói đâu, nhưng cô bé tội nghiệp mang cái mác là hotgirl, đóng phim bây giờ làm ca sĩ nên nó mới có chuyện. Tôi chỉ nói một điều thôi, cứ cho cô bé ấy một cơ hội, hát thêm mấy tháng nữa. Tới lúc đó mà hát vẫn dở thì chính tôi cũng sẽ làm clip khuyên cô ta bỏ làm ca sĩ, quay về đóng phim và chụp hình".
"Chẳng may sau này Chi Pu hát hay, 'văn ôn võ luyện' trở thành ca sĩ hạng A thì mặt đẹp nhé, đẹp lắm đấy", Vũ Hà nhắn nhủ thêm.
Ngay sau khi clip được đăng tải, ca sĩ Bằng Cường cũng ủng hộ nhận định này: "Anh mình nói hợp lý, cùng là trong giới nghệ sỹ thì cứ ủng hộ nhau, còn không ủng hộ thì không xem. Vậy cho nhẹ đầu. Bây giờ là thời tự do dân chủ, ai thích làm gì thì làm. Miễn sao không phạm pháp là được.
Còn làm MV giải trí thì cứ kệ thôi, Khán giả đồng tình thì cứ để mọi chuyện tự nhiên, hi vọng sau thời gian này bạn ấy sẽ tập luyện thật tốt để vượt qua được cơn bão này".
T.Linh