Liên quan đến vụ việc trường Vstar đuổi học một học sinh sau khi phụ huynh của em này chê cà vạt của trường xấu, sáng 8/9, PV Báo điện tử Người Đưa Tin đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM để tìm làm rõ trách nhiệm của Sở và nhà trường đối với vụ việc.
Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết: “Sở không hề hay biết gì về vụ việc. Đến nay Sở vẫn chưa nhận được báo cáo nào của trường Vstar về việc này. Sở sẽ không nói gì thêm cho đến khi có thông tin mới nhất”.

Trường tiểu học Sao Việt – Vstar School (quận 7)
Trong sáng 8/9, PV cũng đã liên hệ với trường Vstar để làm rõ vụ việc. Phòng quản lý, trường Vstar cho biết trường không đồng ý tiếp báo chí. Cũng theo đại diện trường, mặc dù ban giám hiệu đang không bận họp nhưng trường vẫn quyết định không gặp phóng viên.
Sự việc xảy ra khi mới đây, trên trang facebook của một phụ huynh có tên Nguyễn Minh Hiếu (quận 2) cho rằng trường Vstar đã cho con chị nghỉ học mà không thông báo. Theo chị thì nguyên nhân để trường Vstar đuổi học con chị là vì chị dám chê cà vạt của trường xấu trên facebook cá nhân.
Chị Hiếu có con là cháu Lê Quang Minh H. đang là học sinh lớp 2 của trường Vstar. Vào ngày 20/5/2015 chị Hiếu có đăng lên facebook để bạn bè so sánh cà vạt của trường Vstar với một trường tiểu học của Hàn Quốc.

Chiếc cà vạt của trường Vstar
Theo chị Hiếu thì mẫu cà vạt của một trường tiểu học ở Hàn Quốc được may cố định, khi cho vào máy giặt cũng không bị sao. Còn mẫu cà vạt của trường Vstar chỉ là 2 cọng dây vải, phải cẩn thận thắt lại với nhau thì mới hình thành cái cà vạt.
“Nhà cháu nông dân không biết cách thắt cà vạt, thế là mẹ cháu cứ buộc nút vào như dây