Ngày 7/3, nguồn tin từ Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này vẫn đang hỗ trợ các cơ quan nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng làm rõ cái chết của một nam sinh trên địa bàn.
Đây là vụ việc mà trước đó chúng tôi đã thông tin. Cụ thể, tối 6/3, người dân sinh sống trên đường Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu phát hiện anh Đ.N.T.T. (22 tuổi) tử vong trong phòng trọ.
Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên chính quyền, cơ quan chức năng địa phương. Một số người dân sinh sống lân cận cho rằng, anh T. đột tử do học tập quá nhiều. Thời điểm này, nạn nhân là sinh viên năm cuối của một ngôi trường trên địa bàn.

Trước cổng dãy trọ, người dân đã lập thùng từ thiện giúp đỡ gia đình nam sinh.
Tuy nhiên, theo Công an quận Liên Chiểu, có nhiều nghi vấn, dấu hiệu thể hiện T. tử vong là do tự tử. Các nguồn tin từ bạn bè của T. cung cấp cho công an cũng thể hiện, trước đó, nạn nhân rơi vào tình trạng trầm cảm, tự kỷ nặng.
“T. bị bệnh trầm cảm và khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy nạn nhân tự tử chứ không phải án mạng. Chúng tôi vẫn đang điều tra và sẽ có kết luận chính thức”, nguồn tin từ Công an quận Liên Chiểu cho biết.
Được biết, T. là một sinh viên ham học, hiền lành và dù ở trọ nhưng T. được rất nhiều người dân địa phương yêu mến. Trước hoàn cảnh cũng như cái chết xót xa của sinh viên này, nhiều người dân Đà Nẵng đã lập thùng quyên góp. Chỉ tính riêng đêm 6/3, họ đã vận động được hơn 30 triệu đồng giúp gia đình đưa thi thể nam sinh viên về quê lo hậu sự.