
Hiện trường nơi D. tự tử. Ảnh: Internet.
Liên quan đến việc nam thanh niên treo cổ tự tử ngày 4/10 tại nhà trọ ở đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là Phùng Quang D. (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Sáng ngày xảy ra vụ việc D. vẫn đi làm, xong việc đến 14h D. về phòng trọ. Khoảng 16h35 cùng ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Anh Ba (anh họ và cũng cùng xóm trọ với D.) chia sẻ.
Anh Ba cho biết thêm: “Tầm 3h chiều nó còn nhắn tin cho tôi. Lúc 3 rưỡi nó vẫn đang chơi game cơ mà, cũng không có biểu hiện gì lạ cả”.
Qua tìm hiểu, sáng ngày 3/10 tức trước ngày xảy ra vụ việc D. về quê ở Chương Mỹ và đặt vấn đề xin cưới với bố mẹ. Ông nội của nạn nhân kể lại: “Nó về xin bố mẹ đặt trầu, nhưng bố mẹ khuyên con còn nhỏ cứ đi học, đi làm đã, rồi chuyện đó tính sau”.
Tại hiện trường, nơi D. tự tử cảnh sát phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân để ở đầu giường. Theo nội dung bức thư thì hành động tự vẫn của nạn nhân liên quan đến chuyện giận hờn, cãi vã với người yêu.
Được biết, D. và bạn gái nhà ở quê khá gần nhau, hai người học chung một lớp hồi cấp 3 và đã yêu nhau nhiều năm. D. là con cả trong gia đình có 3 anh em. Hiện D. mới lên Hà Nội học nấu ăn và đang làm phụ bếp được hơn 1 tháng còn bạn gái cũng vừa lên học.
Viên Viên – Nguyễn Lâm