Trao đổi với PV, cô Phan Thị Phương Hiền, Phó trưởng khoa Nhiếp ảnh (đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội), đồng thời là Chủ nhiệm lớp của nữ sinh Đặng Thị Cẩm T., chia sẻ, cô thực sự bàng hoàng trước sự việc xảy ra với học trò.
Theo cô Hiền, nữ sinh T. đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Nhiếp ảnh nghệ thuật. Thời điểm xảy ra vụ việc, nữ sinh đang trong thời gian nghỉ hè. Nữ sinh T. được thầy cô và bạn bè đánh giá là một sinh viên hiền lành, rất chăm chỉ học hành. Không chỉ thế, nữ sinh T. còn được đánh giá là một sinh viên biết làm kinh tế để lấy tiền trang trải việc học của mình.
Nghi phạm Tú.
“Sau khi biết tin, thầy cô trong khoa và các bạn cùng lớp đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn với gia đình. Đến thời điểm bây giờ chúng tôi vẫn chưa hết sốc…”, cô Hiền chia sẽ.
Phía gia đình nạn nhân T. thì cho hay, vào ngày 7/6, gia đình sẽ tiến hành lễ viếng tại nhà tang lễ Phùng Hưng lúc 7h30. Đến 9h sẽ đưa thi thể em ra nhà thờ Cửa Bắc để làm lễ rồi đưa em ra nghĩa trang Văn Điển.
Trước đó, chiều ngày 4/6, người dân phát hiện thi thể một cô gái tại tầng 3 khu trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.