Sau khi Quế Ngọc Hải tạo nên cơn ‘sốt’ của V-League 2015 bằng cú vào bóng thô bạo khiến tiền vệ Anh Khoa gặp chấn thương nặng, VFF đã đưa ra một án phạt kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Theo đó, trung vệ của SLNA sẽ phải chi trả toàn bộ tiền điều trị chấn thương cho Anh Khoa (khoảng 830 triệu đồng), bên cạnh án phạt treo giò 6 tháng tại V-League.
Quyết định này khiến Quế Ngọc Hải không được tập trung lên đội tuyển U23 Việt Nam , đồng thời phải chạy vạy khắp nơi để thu xếp tiền, bởi lương của anh tại CLB chủ quản được biết chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng.
Trước tình hình đó, ban đầu, phía đội bóng xứ Nghệ đã lên tiếng, đưa ra đề nghị rằng SHB Đà Nẵng cũng cần có trách nhiệm, phải chia sẻ phần nào số tiền trên. Tuy nhiên, câu chuyện thương lượng này vẫn kéo dài mãi về sau mà chưa chốt được lời giải cuối cùng.

Giữa lúc ‘tiến thoái lưỡng nan’, bế tắc trong việc tìm hướng giải quyết, Quế Ngọc Hải bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ các mạnh thường quân. Trong số tiền khổng lồ mà cầu thủ người Nghệ An phải gánh chịu, có 400 triệu do bầu Đức dang tay giúp đỡ, hơn 100 triệu từ việc bán áo của Hội CĐV SLNA , còn lại thuộc về nhà tài trợ ngân hàng Bắc Á. Điều này đồng nghĩa với việc cựu trung vệ - đội trưởng U23 Việt Nam không phải chi một đồng nào từ tài khoản cá nhân cho án phạt mà lẽ ra anh phải hứng đủ.
Tạm xem như rắc rối của Quế Ngọc Hải phần nào đã được ‘cởi nút’, tuy nhiên, cái nhiều người vẫn còn thắc mắc đó là động thái giúp đỡ của bầu Đức thực ra là vì nguyên do gì?

Nói về hành động trợ giúp của mình, phát biểu tại hội nghị ban Chấp hành VFF mới đây, bầu Đức bày tỏ: "Tôi thấy tội cậu ấy quá. SLNA không giúp, SHB Đà Nẵng không tha thì không lẽ để nó bỏ ngang sự nghiệp? Tôi có tiền thì giúp, số tiền này để H