Nhiều ngày sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi chiếc taxi “điên ” BKS 30A-646.73 của hãng Vina taxi đâm vào hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc xảy ra tối 8/11. Gần 1 tuần trôi qua vụ tai nạn vẫn khiến nhiều người ám ảnh.
Đặc biệt, phản ánh về vụ việc một số người dân cho hay: Thời điểm xảy ra tai nạn, xuất hiện một chiếc xe cứu thương không chở theo bệnh nhân nhưng bỏ mặc các nạn nhân bị tai nạn trên cầu vượt mà không dừng lại cứu giúp.

Xe cứu thương đi qua nhưng không dừng lại hỗ trợ nạn nhân vụ taxi điên - (Ảnh: Dân trí)
Một người dân hay biết sự việc chiếc xe cứu thương bỏ mặc nạn nhân tai nạn phản ánh: Khi tai nạn xảy ra, người dân đã gọi điện thoại tới lực lượng cấp cứu 115, khoảng 5 phút sau, một chiếc xe cấp cứu chạy từ phố Chùa Bộc hướng ra Thái Hà. Tuy nhiên, nhiều người giơ tay vẫy nhưng chiếc xe cứu thương trên vẫn hú còi, cố vượt qua đám đông rồi đi thẳng. Xác định lại nhiều người được biết xe của lực lượng 115 Hà Nội chuẩn bị tới nơi. Tuy nhiên, việc xe cứu thương bỏ mặc nạn nhân, không dừng lại khi có tai nạn khiến nhiều người bất bình.
Anh T. một người trực tiếp chứng kiến bức xúc cho biết: “Thấy chiếc xe đi qua, tôi lái xe ô tô đuổi theo. Khi đuổi kịp được họ, tôi hét lên bảo quay xe lại chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng họ làm ngơ, cứ thế chạy tiếp”.
Theo quan sát của anh T., thời điểm trên trên xe cứu thương có tài xế, 1 bác sĩ ngồi ghế trước và 1 y tá ngồi khoang sau. Thấy bức xúc anh T. đã chụp lại ảnh chiếc xe cứu thương trên rồi quay lại hiện trường vụ tai nạn, cùng người dân ứng cứu nạn nhân. Theo hình ảnh anh T. chụp lại, chiếc xe trên mang BKS 31A-4158.
Một người dân chứng kiến việc anh T. đuổi theo nhưng chiếc xe không dừng lại cũng bất bình thốt lên: “Xe cấp cứu thấy