Trải lòng của thân nhân gia đình bị vụ thảm sát ở Bình Phước
Tin mới liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng 6 người bị giết , trưa ngày 8/7, bên trong khuôn viên của căn biệt sự xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 6 người trong gia đình tử vong, tiếng khóc ai oán cùng không khí tang thương bao trùm không gian nơi đây. Người thân của nạn nhân gào khóc thảm thiết, ai cũng bàng hoàng không biết điều gì đang xảy đến với chính những người thân của họ.
Nhìn di ảnh anh, chị và các cháu của mình, anh Nguyễn Lê H. (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM (em vợ ông M.) xót xa kể lại: "Sáng ngày 7/7, vào lúc 3h18, A.L. (con gái ông M.), gọi điện thoại cho tôi, khi đó tôi không bắt máy kịp. Lúc này tôi đang ở gần ngôi nhà xảy ra sự việc. Thấy sự việc bất thường, nên tôi đã gọi lại thì đầu dây bên kia thuê bao không liên lạc được.
Tôi định chạy qua nhà, nhưng cầm điện thoại lên và gọi tiếp lại một lần nữa thì nghe thấy chuông điện thoại đổ. Khi này tôi nghe thấy tiếng gọi tên tôi rồi bên kia cúp máy.
Lúc này tôi cảm thấy lo lắng hơn nên đã gọi điện lại cho chị gái mình là bà Nguyễn Lê Thị Ánh N. (SN 1973, vợ ông M.).
Lúc 3h25, chị N. bắt máy bình thường và nói với tôi là không có gì đâu ngủ đi. Lúc này tôi mới yên tâm và tiếp tục đi ngủ. Nhưng khi đến 7h sáng thì tôi nhận được hung tin".
Vụ thảm sát ở Bình Phước: Công an phong tỏa hiện trường trước ngôi nhà
Cũng theo tin tức từ anh H., anh cũng đã trao đổi với tài xế (người thường xuyên lái xe tải từ 4h – 5h đến nhà nạn nhân để chở hàng) thì người này cho biết: Lúc 3h48 ngày 7/7, chị N. (nạn nhân), gọi điện thoại cho tài xế đừng tới và nói 7h sáng hãy tới.
Anh H. cũng cho biết, chị gái mình rất hiề