Vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Có người chủ động đề nghị chị Trang xét nghiệm ADN

Vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Có người chủ động đề nghị chị Trang xét nghiệm ADN

Thứ 3, 15/03/2016 08:15

Người con gái trong vụ trao nhầm con 42 năm trước tại Nhà Hộ sinh Ba Đình, Hà Nội cho biết, có người đã chủ động tới ngỏ ý muốn xét nghiệm ADN.

Tối 14/3, thông tin với chúng tôi, chị Tạ Thị Thu Trang, người con gái bị trao nhầm cho bà Nguyễn Mai Hạnh (65 tuổi, ở phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cách đây 42 năm ở nhà hộ sinh quận Ba Đình đã vui mừng cho biết, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) mới thông báo với chị việc tìm được một số người chào đời ngày 10/10/1974, có thể là thân nhân của chị.

"Công an đã gặp những người này và cố gắng tiếp xúc thêm những trường hợp khác. Theo các anh công an trao đổi, họ cần thời gian động viên những người có thể là bố mẹ, anh chị em tôi đi thử ADN mới đưa ra kết quả cuối cùng", chị Trang nói.

Trong số những người đó, chị Trang cũng đã tiết lộ một thông tin khá bất ngờ. Đó là, có một gia đình ở huyện Gia Lâm có con gái sinh vào cùng ngày tháng năm sinh với chị tại nhà hộ sinh quận Ba Đình đã chủ động đến nhà chị liên hệ để ngỏ ý muốn thử ADN.

Đời sống - Vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Có người chủ động đề nghị chị Trang xét nghiệm ADN

Chị Trang (phải) không có nét giống chị gái hiện tại của mình.

Bởi lẽ, như gia đình đó chia sẻ, chị Trang rất giống em gái của gia đình họ (người sinh cùng với chị Trang – PV). Tuy nhiên, cô gái đó lại không có điểm gì giống những người thân trong gia đình. Cô gái ấy cũng đã tỏ ra lo sợ vì những điều này.

“Để biết chính xác đó có phải là người thân thực sự của mình hay không hôm nay chúng tôi đã mang mẫu đi giám định ADN, bên Trung tâm Phân tích AND và Di truyền học nói, ngày mai (ngày 15/3 - PV) họ sẽ báo kết quả. Hôm nay hai bên gia đình chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Đêm nay tôi lại không ngủ được.

Mấy ngày hôm nay, sau khi câu chuyện nhầm con của gia đình tôi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của mọi người. Tôi và mẹ tôi hiện tại đều đã chuẩn bị tâm lý mong muốn tìm được cội nguồn của mình, còn nếu tìm được người thân hay không thì bản thân đã cố gắng hết sức rồi và cũng không hối hận”, chị Trang kể lại

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.