Ngày 19/6, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết, mặc dù được các y bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa, nhưng bệnh nhân N.L.Q 32 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ đã qua đời.
Nạn nhân là người chồng trong vụ tai nạn giao thông có vợ và hai con đã tử vong trước đó. Anh Q được người thân đưa về an táng tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Ông Nguyễn Đình Tú ở Tp.Cần Thơ đau xót cho biết, sau nhiều ngày điều trị, con trai N.L.Q. (32 tuổi) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Hiện gia đình đang làm các thủ tục đưa anh Q. về quê an táng.
Trước đó, ngày 10/6, anh Q. chở vợ cùng 2 con (2 và 4 tuổi) từ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long về quê ở Hậu Giang chuẩn bị đám giỗ.
Khoảng 9h cùng ngày, khi đến đoạn qua địa phận xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), xe anh Q. bất ngờ va chạm với xe container chạy chiều ngược lại. Thời điểm này, trời mưa, đường trơn trượt.
"Hai cháu nhỏ được đưa tới Bệnh viện Đa khoa số 10 (tỉnh Hậu Giang) cấp cứu nhưng đã tử vong. Trong khi đó, vợ chồng anh Q. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng người vợ cũng không qua khỏi”, người nhà nạn nhân nghẹn ngào nói.
Sau cú va chạm, vợ và hai con anh Q tử vong, đã được đưa về thị xã Long Mỹ an táng.
Anh Q được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau nhiều ngày điều trị, rạng sáng 19/6, nạn nhân đã tử vong.
Được biết, gia cảnh của anh Q. thuộc diện khó khăn. Trước đây hai vợ chồng làm tại khu công nghiệp ở thị xã Bình Minh. Để thuận tiện cho việc mưu sinh, vợ chồng anh Q. thuê nhà trọ vỏn vẹn vài chục mét vuông gần công ty. Khi công ty giải thể, vợ chồng anh thuê sân bóng đá nhỏ để kinh doanh.
Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Xây Dựng)