Thế nên lâu lâu lại thấy tin bà cụ, ông cụ gom tiền mang ra ngân hàng chuyển cho... con. Các nhân viên ngân hàng được tập huấn kỹ, đa phần phát hiện ngay, phối hợp với công an... giải cứu, thế mà vẫn có trường hợp nạn nhân không tin, không chịu hợp tác, "ngân hàng này không làm tôi sang ngân hàng khác", phải gọi con cháu ra mới tin là mình đang bị tham gia vào một màn lừa đảo ngoạn mục mà mình là nạn nhân.
Nhưng tới giờ mà các bạn trẻ tới rất trẻ vẫn bị lừa thì lạ quá.
Thời gian gần đây nhiều bạn trẻ, có cả sinh viên, bị khống chế online, nhưng bạn ấy thực hiện thật, là đi thuê khách sạn rồi vào đấy gào khóc các cái để quay clip rồi gửi cho bố mẹ, để bố mẹ gửi tiền cho bọn lừa đảo mà bạn ấy vẫn tin là đang hợp tác với công an, đa phần là bị lật tẩy sau khi bố mẹ thì hết hồn mà công an cũng rất mệt, bạn ấy càng mệt (vì phải gào khóc), nhưng có vài ba trường hợp thì đã... hoàn thành kịch bản rồi mới phát hiện ra. Bừng tỉnh thì đã muộn...
Nhưng tới vụ mới nhất thì quả là, bọn lừa đảo quá giỏi, người bị lừa quá... nhiệt tình thực hiện, tới mức mới nghe không ai tin được, nhưng nó đã diễn ra, gần hoàn hảo, thì bạn ấy mới bừng tỉnh. Mà tới mức ấy không bừng tỉnh thì chỉ có là... người giời. Là người trên trời rơi xuống trái đất nên hết sức lơ ngơ vì trái đất nó khác hẳn... giời.
Là bạn này 17 tuổi, quê Thái Nguyên, và bị lừa bởi những người mặc cảnh phục online rồi được yêu cầu và bạn ấy đã làm theo, là phi xe máy từ Thái Nguyên vào tới tận... Phú Bài (Huế), khoảng gần một ngàn kilomet. Hai ngày ròng rã, tới Phú Bài vào lúc nửa đêm, thuê nhà nghỉ xong mới định thần, hình như có gì đấy sai sai, mới nhớ là giúp phá án gì mà cồng kềnh nhiêu khê thế, mà... oẳn tà roằn thế.
Thế là báo công an sau khi đã chuyển cho chúng kha khá tiền, cả tiền của mình và tiền lúc đi trên đường chúng hướng dẫn vay, tổng cộng đâu như gần ba chục triệu. Và quả là, công an xác định ngay tắp lự, cháu đã bị lừa.

Công an phường Phú Bài giải cứu nam thanh niên bị ép vay nóng, điều khiển đi từ Thái Nguyên vào Tp.Huế.
Thế tức là, bạn này đã bị một kịch bản lừa tưởng là kỹ càng rối rắm nhưng rất đơn giản để tự mình phát hiện. Chỉ cần một tư duy bình thường là đã nhận ra sự bất thường, huống gì gần như ngày nào, trên báo chí, trên mạng, cả tin nhắn trên điện thoại, rằng các cơ quan chức năng không làm việc trên điện thoại, rằng như thế như thế...
Nhưng bạn trai trẻ này vẫn bị lừa.
Và không chỉ bạn này.
Như đã nói từ đầu, vài ngày ta lại nghe tin trên báo rằng là có bạn sinh viên này bạn sinh viên kia bị lừa, phải tự đi thuê khách sạn, nhà nghỉ, may mắn là đa phần gần nhà, để làm theo sự chỉ huy từ xa của... "cơ quan chức năng", và chủ yếu là tiền, tiền của mình, rồi đẽo thêm của gia đình, nộp cho chúng, để chứng minh mình vô tội, hoặc để đi... du học. Tóm lại tất cả đều quy về tiền.
Dễ như thế mà vẫn bị lừa.
Rõ ràng kỹ năng sống của các bạn này rất có vấn đề.
Tất nhiên vẫn còn rất may là chưa bị mất tiền lớn hoặc cực lớn, hoặc chưa bị sang tận Campuchia... phối hợp phá án, dù có trường hợp đã tới tận biên giới.
Và chả cứ cá nhân. Chả cứ bọn mạo danh cơ quan chức năng rồi lừa đảo online. Ngay trong nước, mới nhất, một vụ lừa cũng... cũ như trái đất.
Ấy là, các cựu chiến binh ở xã Mang Yang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cũ) được hội thông báo đến chụp ảnh làm thẻ miễn phí, rồi được “mời” chụp ảnh lưu niệm, gọi là ảnh vinh danh. Chỉ cần khuôn mặt cựu chiến binh, sau đó thợ ảnh sẽ ghép quân phục với quân hàm, mũ mão đầy đủ, ghép thêm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và… thu tiền, thấp nhất là 1,5 triệu đồng, cao nhất là 3 triệu đồng.
Và những vụ như thế này diễn ra không chỉ một nơi.
Cũng như thế là mời tới... hội thảo, giới thiệu sản phẩm, rồi bán toàn đồ chất lượng trời ơi đất hỡi với giá tiền thì rất thật.
Nữa là mời người già tới… tặng kính, rồi chụp ảnh báo cáo, sau đó thu tiền với giá 600 nghìn một ảnh. Việc này được thực hiện thông qua Hội Người cao tuổi của xã và trưởng thôn.
Những vụ lừa online thì chúng lừa cá nhân.
Những vụ lừa chụp ảnh, bán hàng đểu thì có sự "lơ đãng" của chính quyền, như giới thiệu, như cho mượn trụ sở...
Nếu không có hội cựu chiến binh sức công văn, hội người cao tuổi và trưởng thôn đồng ý thì đố chúng triển khai.
Và những vị hội viên đáng kính kia thì tin lãnh đạo hội của mình.
Ở giữa đấy là kẽ hở, và nhóm người kia lách vào đấy.
Từng nhiều nơi bị thế, và sự lừa đảo vẫn tiếp diễn.
Người trẻ bị lừa thì đúng là chúng ta vừa giận vừa thương.
Còn người già bị lừa thì chúng ta thương họ. Và đúng là chỉ táng tận lương tâm thì mới đi lừa những người già cả như thế. Nhiều người nghèo, không có tiền, phải xin tiền con cháu. Và bọn lừa ấy lại nhắm vào những vùng hẻo lánh...
Tất nhiên hành vi lừa nào cũng đáng bị lên án, cũng đáng bị pháp luật trừng trị.
Và, mặt nữa, phải là những công dân hiểu biết để không bịa lừa. Những người trẻ phải biết tự bảo vệ mình và bảo vệ người già là bà con anh em nhà mình.
Lừa online bây giờ ấy, người trẻ bị lừa thì người già mất ăn mất ngủ.
Có lần tôi cũng tự hỏi, rằng mình nói thế, viết thế, nhưng biết đâu sẽ có ngày tới lượt mình.
Thì có gì chắc chắn đâu.
À ngay khi tôi vừa chấm hết bài này thì một tờ báo đăng bài "Ham đầu tư mua hàng kiếm lời, 1 người ở Gia Lai bị lừa 4,5 tỷ đồng". Cuộc lừa này nó đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi, và số tiền bị mất thì cũng... có tưởng tượng cũng chả ra.
Rất đơn giản, đang yên lành, có một tin nhắn qua Messenger, rồi kết bạn zalo, rồi nhờ hoàn thiện đơn hàng qua một link, rồi có tiền lãi, rồi tiếp tục nạp tiền lấy lãi, tới 4,5 tỷ thì dừng, và mịt mù...
Đúng là không gì dễ bằng... bị lừa, và cả đi lừa.
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả