Sự việc xảy ra tại một khu ký túc xá ở phường Nong Prue, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Nạn nhân là một phụ nữ 22 tuổi làm nghề môi giới bất động sản. Cô đã trình báo cảnh sát sau khi phát hiện một người đàn ông lạ mặt bí mật đột nhập vào nơi ở của mình.
Theo lời kể, vào chiều tối ngày 2/6, cô rời phòng trong thời gian ngắn để đi mua thức ăn. Khi trở về, điều đầu tiên khiến cô chú ý không phải là đồ đạc trong phòng mà là trạng thái bất thường của hai chú mèo cưng.

Những hình ảnh được camera an ninh ghi lại sau đó khiến cô không khỏi rùng mình.
Một con mèo liên tục run rẩy, co rúm người trong góc cạnh giường, ánh mắt đầy hoảng loạn. Con còn lại cũng tỏ ra cảnh giác và sợ hãi. Là người chăm sóc chúng hằng ngày, cô nhận ra ngay rằng những biểu hiện này hoàn toàn khác thường.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô bắt đầu kiểm tra căn phòng. Chỉ ít phút sau, cô phát hiện chiếc camera giám sát được lắp bên trong đã bị rơi xuống sàn, dây nguồn bị rút khỏi ổ điện.
Cảm giác bất an lập tức ập đến. Khi mở lại dữ liệu camera, cô chết lặng trước những gì xuất hiện trên màn hình.
Đoạn ghi hình cho thấy vào khoảng 18h55, một người đàn ông mặc áo thun tối màu và quần đen đã trèo lên thang sắt phía sau tòa nhà để tiếp cận tầng 4, nơi cô sinh sống. Sau đó, người này lẻn vào căn phòng thông qua cửa sổ phía sau.
Hình ảnh tiếp theo ghi lại cảnh hai chú mèo hoảng sợ bỏ chạy ngay khi phát hiện người lạ xuất hiện. Trong khi đó, kẻ đột nhập bình thản bật đèn, đi lại nhiều vị trí trong phòng như đang tìm kiếm hoặc quan sát điều gì đó.
Chỉ vài phút sau, camera bất ngờ rung lắc rồi mất tín hiệu khi bị người đàn ông phát hiện và vô hiệu hóa.
Điều khiến nạn nhân lo lắng hơn cả là sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cô không phát hiện bất kỳ tài sản nào bị lấy cắp.
"Tôi không nghĩ người này đột nhập chỉ để trộm đồ. Điều đó khiến tôi càng sợ hơn. May mắn là lúc đó tôi không có mặt trong phòng", cô chia sẻ.
Lo ngại về sự an toàn của bản thân, cô nhanh chóng thông báo cho người thân của bạn trai, thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi ở ngay trong đêm.
Hiện vụ việc đã được trình báo tới đồn cảnh sát Nong Prue. Các điều tra viên đang thu thập dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và truy tìm người đàn ông xuất hiện trong đoạn video để làm rõ động cơ đột nhập.
Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại các khu nhà trọ và ký túc xá, đặc biệt với những người trẻ sống một mình.
Trong trường hợp này, chính phản ứng bất thường của hai chú mèo đã vô tình trở thành "hệ thống báo động" giúp chủ nhân phát hiện sự thật đáng sợ đang diễn ra sau cánh cửa phòng.
Trúc Chi (t/h)
