Nước lũ lên nhanh tại các xã Đồng Tháp Mười (Tây Ninh) làm đê bao bị vỡ nước tràn vào, gây ngập úng.



Chiều 20/10, PV Người Đưa Tin có mặt tại vùng Đồng Tháp Mười (Tây Ninh). Theo ghi nhận dọc các tuyến đê tại xã Hưng Điền, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu, Tân Hưng… dòng nước đục ngầu vẫn dâng cao từng giờ, tràn qua ruộng đồng, vườn cây và những bờ đê vừa được gia cố trong suốt những ngày qua.



Nhìn trên cao, từng dải nước loang loáng như mặt hồ phủ kín cánh đồng lúa đang thì trổ đòng. Hàng trăm ha lúa chìm trong biển nước, chỉ còn ngọn lúa vàng úa nhấp nhô. Nhiều khu vườn cây ăn trái như: sầu riêng, mít, dừa… cũng ngập sâu tới nửa thân, nhiều cây đã bắt đầu rụng lá, héo ngọn.



Trên những tuyến đê bao dọc kênh tại các xã Đồng Tháp Mười, nhiều người dân cùng cơ quan chức vẫn miệt mài xúc cát, bơm nước, chằng bao tải, giữa nền trời âm u và tiếng máy nổ ầm ầm không dứt. Tại thời điểm ghi nhận, trời không còn mưa nhưng nước vẫn không ngừng lên. "Lũ năm nay dữ quá, trời hết mưa mà nước vẫn không ngừng dâng lên", anh Lê Văn Dũng (xã Vĩnh Châu) nói với giọng khàn, mắt nhìn ra đồng trắng xóa.



Nhiều hecta lúa tại các xã vùng Đồng Tháp Mười bị nước lũ tràn vào, nhiều diện tích chìm sâu trong biển nước. Không ít ruộng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch, trong khi nhiều diện tích khác mới gieo trồng 50–60 ngày tuổi, nguy cơ mất trắng nếu nước không rút kịp.



Hơn 40 công mít của một hộ dân ở xã Vĩnh Châu (Tây Ninh) bị nước lũ tràn vào ngập úng nhiều ngày, khiến toàn bộ cây chết, người dân mất trắng sau nhiều năm gây dựng.



Toàn bộ hơn 15 công sầu riêng của một hộ dân ở xã Tân Hưng (Tây Ninh) bị nước lũ tràn vào ngập úng. Nếu không khắc phục kịp thời, khả năng mất trắng là rất lớn. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là vào vụ thúc trái nghịch mùa, lúc này người trồng chỉ mong giữ được cây qua đợt ngập.




Nhiều vườn cây ăn trái như dừa, chanh, dưa hấu... ở vùng Đồng Tháp Mười nguy cơ thiệt hại là rất lớn, nhất là với những vườn đã gần đến kỳ thu hoạch.

Anh Trần Văn Bảy (ngụ xã Tân Hưng, cho biết: “Tôi ở xã Cây Lậy (Đồng Tháp) lên đây mua đất trồng sầu riêng, đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng chưa kịp thu hoạch thì lũ đã tràn về. Chưa năm nào nước lớn như năm nay, bao nhiêu công sức, tiền bạc đổ vào, giờ nước ngập vầy coi như xong hết".





Người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương gia cố các đoạn đê bị sạt, nỗ lực ngăn nước lũ tràn vào đồng lúa và vườn cây. Ai nấy đều tất bật, mong giữ được ruộng vườn, hạn chế thiệt hại thấp nhất.
Theo đo đạc tại các trạm thủy văn, sáng 20/10, mực nước tại Tân Châu đạt 3,69m, cao hơn 0,88m so với cùng kỳ năm 2024; Tân Hưng 2,9m, cao hơn 0,4m; Vĩnh Hưng 2,72m, cao hơn 0,32m; Mộc Hóa 1,88m, cao hơn 0,22m; Hưng Điền B 3,15m, cao hơn 0,44m; Vĩnh Đại 2,55m, cao hơn 0,49m; Kiến Bình 1,45m, cao hơn 0,14m và Tuyên Nhơn 1,24m, cao hơn 0,04m.
Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 23/10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dao động theo triều và đạt đỉnh vào khoảng ngày 23 - 24/10. Mực nước tại các trạm đầu nguồn của Tây Ninh có khả năng đạt hoặc vượt mức báo động II, trong đó trạm Hưng Điền B dự kiến đạt 3,4m; Tân Hưng 3m; Mộc Hóa 2,00m; Kiến Bình 1,6m và Tuyên Nhơn 1,55m.
Đoàn Vũ