Khi dư luận xôn xao về câu chuyện về nữ doanh nhân thành đạt từng vướng vào nghi án gian thương bỗng dưng lọt vào danh sách “Các nhà hảo tâm tiêu biểu 2018” tôi cũng chỉ tặc lưỡi. Doanh nhân đi làm từ thiện là "chuyện thường ở huyện", thậm chí việc tranh thủ từ thiện để đánh bóng tên tuổi trần đời này không thiếu.
Nhưng có một cụm từ cần được chú ý, đó là "từng vướng vào nghi án gian thương".
Bà Nguyễn Thu Trang, giám đốc của công ty TNHH thiên nhiên TS Việt Nam, là người được Hội Chữ Thập Đỏ TP.Hà Nội vinh danh vì những cống hiến to lớn trong công tác từ thiện những năm vừa qua. Cũng chính là bà chủ của lô hàng mỹ phẩm, TPCN không rõ nguồn gốc trị giá 11 tỷ bị lực lượng chức năng phát hiện và điều tra tháng 10/2017.

Bà Nguyễn Thu Trang được tuyên dương là "Nhà hảo tâm tiêu biểu năm 2018".
Người phụ nữ này trước đây từng được ngợi ca vì những nỗ lực và thành công trong cuộc sống, bà từng là thần tượng trong mắt mọi người, là hình ảnh một con người vẹn toàn vừa có sắc, vừa có tài vừa có tâm, từng là ứng cử viên sáng giá được đề cử tham dự hoa hậu quý bà châu Á.
Ấy vậy mà khi nghi án gian thương dấy lên, mọi người đều quay lưng về phía bà, từ đó bà trở thành kẻ phản diện trong mắt mọi người. Đến hơn 1 năm sau khi bà làm được một điều đáng được khen ngợi thì mọi người lại phủ nhận toàn bộ công sức.

Nghi án gian thương - vết nhơ khó rửa sạch trong cuộc đời bà Nguyễn Thu Trang.
Kể cũng lạ, bà Trang đã làm từ thiện từ rất lâu, trước khi vướng vào rắc rối này thì người đời không khỏi cảm phục hành động nhân ái của bà nhưng vẫn hành động đó sau khi danh tiếng của bà trở thành tai tiếng thì bỗng chốc bản chất của nó lại trở thành “giả tạo”.
Chẳng lẽ một người chỉ được là kẻ tốt hoặc kẻ xấu thôi sao? Và đã là một kẻ xấu thì mọi hành động của họ đều xấu xa và đáng bài trừ?
Không hẳn, đúng không? Chẳng phải chính bản thân chúng ta vẫn luôn coi mình là những người tử tế văn minh nhưng có lúc ích kỷ đặt lợi ích bản thân của mình lên trên sao?