Một vụ xả súng kinh hoàng ở Shreveport, Louisiana, miền Nam nước Mỹ, ngày 19/4 (giờ địa phương) đã khiến 8 trẻ em thiệt mạng, trong khi nghi phạm bị bắn chết trên đường trốn chạy, theo các nhà chức trách.
Ông Chris Bordelon, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Shreveport, cho biết nghi phạm xác định là Shamar Elkins. Các nạn nhân của vụ xả súng có độ tuổi từ 18 tháng đến khoảng 12 tuổi, trong đó có 7 trẻ em là con ruột của nghi phạm.
Vợ của nghi phạm và một người phụ nữ được cho là bạn gái của hắn cũng bị bắn và bị thương nặng.
Elkins đã xả súng vào tổng cộng 10 nạn nhân. Một thiếu niên 13 tuổi bị thương không nguy hiểm đến tính mạng khi cố gắng trốn thoát bằng cách rơi từ mái nhà.
Các nhà điều tra không cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng. Ông Bordelon nói rằng vẫn còn nhiều việc phải điều tra. Theo NBC News, đây là một vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng, xảy ra tại 2 ngôi nhà riêng biệt trong khu dân cư lúc rạng sáng.
Vụ việc bắt đầu từ một ngôi nhà trên phố Harrison Street, nơi Elkins bắn một phụ nữ, sau đó chuyển sang ngôi nhà thứ hai để tiếp tục gây án, nơi các nạn nhân đang ngủ.
Cảnh sát mô tả hiện trường xả súng là "kinh hoàng và ác độc", "không giống bất kỳ điều gì mà hầu hết chúng tôi từng chứng kiến". Nhiều em nhỏ bị sát hại trong lúc đang ngủ, khiến các nhân viên cứu hộ và điều tra viên không khỏi bàng hoàng.
Sau khi gây án, Elkins bỏ chạy khỏi hiện trường. Hắn cướp xe của một người dân gần Linwood Avenue và West 79th Street bằng súng, dẫn đến một cuộc rượt đuổi bằng xe. Cuối cùng, nghi phạm bị bắn tử vong bởi cảnh sát ở khu vực lân cận Bossier Parish.
Cảnh sát cho biết họ buộc phải nổ súng để "vô hiệu hóa" nghi phạm khi hắn kháng cự. Cảnh sát bang Louisiana đang điều tra vụ nổ súng của cảnh sát để đảm bảo không có sai sót. Không có nghi phạm thứ hai nào được xác định.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: KTBS
"Tôi không biết phải nói gì. Trái tim tôi hoàn toàn bàng hoàng", Cảnh sát trưởng Shreveport Wayne Smith nói với các phóng viên. "Tôi không thể tưởng tượng nổi làm thế nào một sự việc như vậy có thể xảy ra".
Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux gọi đây là "tình huống bi thảm, có lẽ là bi thảm nhất mà thành phố từng trải qua".
Thống đốc bang Louisiana, Jeff Landry, đã đăng tải trên mạng xã hội rằng ông và vợ "vô cùng đau lòng trước tình huống kinh hoàng này, và chúng tôi đang cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng".
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người gốc Shreveport, đã đăng trên mạng xã hội rằng nhóm của ông đang liên lạc với cảnh sát địa phương về "thảm kịch đau lòng" này.
"Chúng tôi đang cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, gia đình và người thân của họ, cũng như cộng đồng Shreveport trong thời điểm vô cùng khó khăn này", ông Johnson cho biết.
Không tính vụ việc này ở Shreveport, theo thống kê của Gun Violence Archive, có ít nhất 119 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong năm nay, khiến 117 người thiệt mạng, trong đó có 79 trẻ em, và 458 người bị thương.
Theo định nghĩa của Gun Violence Archive, xả súng hàng loạt là một vụ việc trong đó ít nhất 4 người, không bao gồm kẻ xả súng, bị thương hoặc thiệt mạng do súng bắn. Theo dữ liệu lưu trữ, 407 vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra ở Mỹ vào năm ngoái.
Elkins từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Louisiana từ năm 2013 đến 2020 với vai trò chuyên viên hỗ trợ tín hiệu và hỗ trợ hỏa lực, nhưng không từng được triển khai.
Năm 2019, hắn bị bắt và kết án vì sử dụng súng trái phép, điều này có thể khiến hắn không được phép sở hữu vũ khí hợp pháp.
Gia đình Elkins mới chuyển đến khu vực này khoảng 6 tháng trước. Hàng xóm cho biết Elkins trông có vẻ bình thường khi tương tác với con cái, và không ai ngờ được thảm kịch xảy ra.
Động cơ chính xác của vụ xả súng vẫn đang được điều tra sâu hơn.
Minh Đức (Theo NBC News, Al Jazeera)