Xác minh thông tin nữ sinh tố bị cán bộ Đại học Vinh "gạ gẫm" khi xin giấy tờ

Thứ 3, 27/05/2025 15:17

Một tài khoản Facebook có tên "K.V." chia sẻ sự việc bị một cán bộ bộ phận một cửa của Trường Đại học Vinh có hành vi không đúng chuẩn mực. Nhà trường đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Ngày 27/5, trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo Trường Đại học Vinh cho biết, trường tạm đình chỉ công tác đối với 1 cán bộ bộ phận một cửa để làm báo cáo tường trình trước thông tin phản ánh có hành vi, lời nói không chuẩn mực đối với một nữ sinh viên trong trường. Đồng thời, Nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên cũng như quyền lợi cho cán bộ của trường. 

Theo phản ánh của nữ sinh trên mạng xã hội, em này là nữ sinh viên khóa 65 Trường Đại học Vinh. Vì có việc gia đình cần lấy học bạ để đi công chứng nên đã lên bộ phận một cửa để xin học bạ. Tuy nhiên, vì đã bảo lưu nên không thể mượn được học bạ, nên em quyết định rút hồ sơ để thôi học và lấy học bạ.

Chiều 23/5, nữ sinh lên bộ phận một cửa Trường Đại học Vinh để làm giấy tờ thôi học thì thầy Q. đã đưa đơn thôi học để em viết. Em đang viết dở thì thầy hỏi thăm gia đình và hoàn cảnh. Khi em trình bày xong, thầy nói bây giờ không cần rút hồ sơ, thầy sẽ giúp em mượn học bạ và đi công chứng giúp để không cần thôi học vì nhỡ sau này có cần thì vẫn đi học lại được, em đã rất cảm kích vì thầy giúp đỡ…

"Thầy hẹn em vào 17 giờ 30 phút ngày 26-5 quay lại thầy sẽ đưa bản photo công chứng... Chiều 26-5, đúng 17 giờ 30 phút, em có mặt tại bộ phận một cửa để lấy bản công chứng học bạ. Lúc đến, chờ đến 17 giờ 50 phút thầy quay lại và bảo em vào chỗ làm việc của thầy để nói chuyện. Khi vào đến nơi thì thầy bảo, thầy đã tạo điều kiện hết sức để cho em có cơ hội lỡ sau này có vấn đề thì vẫn đi học lại được, em cũng cảm ơn thầy nhưng rồi thầy chưa đưa bản photo công chứng liền mà thầy lại bảo: "Bây dừ thầy đã tạo cơ hội rứa rồi thì có gì cho thầy không nhỉ?".

Xác minh thông tin nữ sinh tố bị cán bộ Đại học Vinh "gạ gẫm" khi xin giấy tờ- Ảnh 1.


"Thầy lại bảo đi ra xe ô tô ở phía sau bộ phận một cửa. Em cũng sợ rồi vì giờ đấy các thầy cô đã về hết, em đi theo sau nhưng đứng xa rồi thầy quay lại và đi song song với em. Đến lúc đi qua nhà vệ sinh ở bộ phận một cửa, tức là chỉ cách tầm 5 bước chân ở cửa sau chỗ để ô tô thì thầy khoác vai em, xong rồi vòng tay quanh eo em. Thật sự lúc này em rất hoảng và em hất ngay tay thầy ra, rồi thầy hỏi em "có run không có run không?"...

Theo tài khoản facebook này, mục đích đăng lên là để cảnh báo cũng như nhắc nhở các nữ sinh cẩn thận không bị thầy gạ gẫm. "Em nghĩ trường hợp của em cũng không phải là lần đầu, vì thầy đã gạ gẫm em một cách rất công khai, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để thoát ra. Em nghĩ nếu hôm nay em không lên tiếng thì sẽ còn nhiều sinh viên bị gạ gẫm và sự việc sẽ đi quá xa".

Bài chia sẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên và mong muốn nhà trường vào cuộc xác minh, làm rõ tính chính xác của sự việc.

Hà Hằng - Hà Đan

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.