Vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Bảy tại khu vực Campanas de Cima, trên đảo Fogo. Theo thông tin ban đầu từ nhà chức trách, chiếc xe buýt đang chở học sinh trong một chuyến dã ngoại thì bất ngờ mất kiểm soát, lao khỏi đường và rơi xuống vách đá.
Chiếc xe được cho là đã rơi từ độ cao khoảng 30 m. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phương tiện bị biến dạng nghiêm trọng, nằm giữa những tảng đá ở lưng chừng vách núi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Ảnh: People.
Thị trưởng thành phố São Filipe, ông Nuías Silva, xác nhận ít nhất 25 người đã tử vong trong vụ tai nạn. Khoảng 18 người khác bị thương, trong đó 4 người được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng và cần được điều trị tích cực.
Vụ việc gây chấn động trên đảo Fogo, nơi có khoảng 35.000 người sinh sống. Việc nhiều nạn nhân là những người còn rất trẻ càng khiến thảm kịch trở nên đau lòng đối với cộng đồng địa phương.
Ông Silva gọi vụ tai nạn là một "thảm kịch đau lòng", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chính quyền thành phố cho biết sẽ hỗ trợ các gia đình và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình khắc phục hậu quả.
Tổng thống Cape Verde José Maria Pereira Neves cũng bày tỏ sự đau buồn trước vụ việc, gọi đây là một "thảm kịch thực sự" và "tai họa lớn" đối với đất nước.
Bên cạnh đó một số quan chức cấp cao dự kiến tới đảo Fogo để chia buồn với các gia đình nạn nhân và trực tiếp theo dõi công tác ứng phó sau thảm kịch.
Theo tờ People một số nạn nhân đã được an táng ngay sau vụ tai nạn do thi thể bị tổn thương nghiêm trọng. Thông tin này cho thấy mức độ khốc liệt của cú rơi, đồng thời khiến người dân trên đảo không khỏi bàng hoàng.
Nguyên nhân tai nạn hiện chưa được xác định. Nhà chức trách dự kiến điều tra để làm rõ các yếu tố có thể dẫn đến vụ việc, bao gồm tình trạng kỹ thuật của xe, điều kiện đường sá và yếu tố con người.
Trúc Chi (t/h)