Vụ việc xảy ra vào ngày 31/7, trên một chiếc xe buýt đi từ Madurai đến Srivilliputhur, Ấn Độ, khiến một số hành khách bị sốc và gây ra một khoảnh khắc hoảng loạn ngắn ngủi.
Theo các quan chức, đứa trẻ sơ sinh đi cùng mẹ, anh trai và chú Madhan Kumar, một cư dân của Muthulingapuram gần Srivilliputhur.
Người mẹ đang bế đứa con trai 1 tuổi, trong khi đứa con 2 tuổi ngồi cạnh Madhan Kumar gần cửa ra vào xe buýt.

Đứa trẻ trượt khỏi vòng tay mẹ và ngã ra khỏi cửa xe buýt đang mở.
Đoạn clip ghi lại từ bên trong xe cho thấy, cú va chạm mạnh đã hất văng hành khách về phía trước, khiến đứa trẻ sơ sinh trượt khỏi vòng tay mẹ và ngã ra khỏi cửa xe buýt đang mở.
Những người chứng kiến bị sốc đã chạy đến hiện trường và một người đàn ông lớn tuổi đã nhanh chóng giải cứu em bé. Đứa trẻ sơ sinh bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện gần đó. Chú của đứa trẻ cũng đã ngã nhào trong xe buýt khi đang bế cháu trai 2 tuổi và bị thương ở mặt.
Đoạn clip sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội và gây ra sự phẫn nộ từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, cửa xe buýt mở và các biện pháp an toàn kém trong các dịch vụ vận tải tư nhân là nguyên nhân gây ra vụ việc.
Phương Linh (T/h)