Như đã biết James Rodriguez đã dính phốt ngay ngày đầu tiên của năm mới 1/1/2016. Số là trong khi cầm lái chiếc Audi R8 chạy trên đường M-40 để tới sân tập của Real, tiền vệ người Colombia đã cho xế hội chạy ở tốc độ kinh hoàng 200km/h. Điều đáng nói là đoạn đường này chỉ được phép đạt tốc độ tói đa 100km/h. Sở dĩ như vậy là bởi James sợ bị trễ giờ tập luyện nên đã cho xe “xé gió”.

James nhận án phạt vì chạy xe quá tốc độ.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ngôi sao này không bị cảnh sát giao thông Madrid phát hiện và truy đuổi suốt một quãng đường khá dài như một cảnh diễn ra trong bộ phim hành động gây cấn vậy. Họ đã hú còi inh ỏi, thậm chí sử dụng cả loa để phát tín hiệu yêu cầu Jame dừng xe. Tuy nhiên cầu thủ này vẫn tiếp tục phóng rất nhanh như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc truy đuổi chỉ khép lại khi cựu sao Monaco đến sân tập của Real. Lúc này cảnh sát đã áp sát và ghi giấy phạt cầu thủ sinh năm 1991 này.
Chỉ đến khi bị nhà chức trách sờ gáy, James mới tỏ ra biết lỗi. Anh cho rằng mình sợ bị bọn buôn người truy đuổi nên cố chạy thật nhanh. James cũng nói do đang bật nhạc rất to nên không hề nghe thấy còi xe cảnh sát và hiệu lệnh dừng xe.
Tuy nhiên những bao biện của tuyển thủ 24 tuổi này vẫn chẳng giúp anh thoát tội. Với hành vi chạy quá tốc độ cho phép James đã phải nhận hình phạt ở mức cao nhất trong khung hình phạt dành cho tội lái xe quá tốc độ.
Chưa hết kết quả phiên xét xử hôm 1/3, tiền vệ của Real còn phải móc ví nộp phạt số tiền lên tới 11.300 USD cho hành vi chống người thi hành công vụ. Kể từ đầu mùa này phong độ của James thi đấu khá thất thường và đánh mất vai trò từng có được ở mùa trước. Anh từng nhiều lần bị thay ra giữa trận và bị coi là một trong số gương mặt chơi kém nhất màn trong trận thua Atletico mới đây.
Từ đầu mùa 2015/2016, J