Xem lại camera trong phòng mẹ, đôi vợ chồng liền báo cảnh sát

Thứ 3, 08/09/2026 01:00 GMT+7

Một người đàn ông Thái Lan ở Chon Buri đã trình báo cảnh sát về việc nữ nhân viên chăm sóc ngược đãi mẹ anh trong suốt 10 tháng làm việc.

image

Theo The Thaiger, Wichaphon Rungsaengchai, 45 tuổi, và vợ Wanlee Rungsaengchai, 40 tuổi, đã trình báo vụ việc tại đồn cảnh sát Mueang Chon Buri. Sau đó, cặp vợ chồng này đã liên hệ với tổ chức phi lợi nhuận Saimai Survive để tìm kiếm người chăm sóc và được xác định danh tính là Nuanchan.

Wichaphon cho biết mẹ anh bị đột quỵ 2 năm trước, sau đó bà nằm liệt giường và mắc bệnh Alzheimer.

Ban đầu cụ bà sống ở viện dưỡng lão nhưng khi sức khỏe xấu đi, Wichaphon quyết định đưa mẹ về nhà để gia đình có thể chăm sóc chu đáo hơn.

Vì cả Wichaphon và Wanlee đều phải đi làm, họ quyết định thuê một người chăm sóc toàn thời gian. Wichaphon liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc và công ty này đã chỉ định Nuanchan chăm sóc mẹ anh.

Wichaphon cho biết Nuanchan đã làm việc tốt trong tuần đầu tiên, điều đó khiến anh quyết định tuyển dụng cô làm toàn thời gian. Anh trả cho cô 26.000 baht mỗi tháng, cung cấp chỗ ở và bữa ăn miễn phí.

Sau đó, cặp đôi phát hiện những vết thương và bầm tím trên cơ thể mẹ. Khi được hỏi, Nuanchan khai rằng những vết thương đó là do tai nạn xảy ra khi người phụ nữ đang sử dụng phòng tắm hoặc tắm vòi sen.

Xem lại camera trong phòng mẹ, đôi vợ chồng liền báo cảnh sát - Ảnh 2.

Những vết bầm tím được phát hiện trên người cụ bà. Ảnh: Channel 8

Sau đó, Wanlee nghe thấy mẹ chồng mình la hét vì đau đớn nên đã đến xem xét. Cô cho biết đã thấy Nuanchan đang dùng một mảnh vải che đầu mẹ mình.

Sau vụ việc, cặp vợ chồng đã xem lại camera giám sát bên trong phòng ngủ của mẹ. Họ cho biết đoạn clip cho thấy Nuanchan liên tục đe dọa, đánh đập, lăng mạ và bịt miệng mẹ mình trong suốt 10 tháng làm việc.

Gia đình cho biết người chăm sóc đã thừa nhận đánh người phụ nữ 78 tuổi khi bị đối chất cùng với các đoạn ghi âm. Nuanchan bị sa thải vào ngày 23/8 và cặp vợ chồng đã trình báo cảnh sát về hành vi của cô ta vào ngày 25/8.

Tính tới ngày 7/9, Nuanchan vẫn đang lẩn trốn và chưa bị bắt giữ hay buộc tội.

Ekkapop Leuangprasert, người sáng lập trang Saimai Survive, cho biết anh dự định phối hợp với trưởng đồn cảnh sát Mueang Chon Buri mục đích là để đẩy nhanh việc thu thập bằng chứng cần thiết để triệu tập người chăm sóc.

Phương Linh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.