Xin được sống nhưng kẻ giết người ngay trên xe buýt không thoát án tử

Xin được sống nhưng kẻ giết người ngay trên xe buýt không thoát án tử

Võ Công Thư
Thứ 5, 28/01/2021 | 09:08
0
Do ghen tuông, Gương đã tấn công nữ nhân viên kiểm soát vé xe buýt khi xe đang chở khách. Hành vi của Gương bị lên án mạnh mẽ, nhưng Gương vẫn bình thản ngày ra tòa.

Sát hại nhân viên kiểm soát xe ngay trên xe buýt

Một ngày cuối tháng Một, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Gương (SN 1963, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Giết người.

Bị cáo Gương được xác định đã sát hại bà Lê Thị Minh T., nhân viên kiểm soát vé xe buýt, chạy tuyến bến xe Củ Chi - bến xe An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) ngay trên xe buýt đang lưu thông. Nguyên nhân của tội ác này là do Gương ghen tuông khi nghi ngờ bà T. có tình cảm với người khác.

Hồ sơ điều tra - Xin được sống nhưng kẻ giết người ngay trên xe buýt không thoát án tử

Bị cáo Gương tại tòa.

Gương nảy sinh quan hệ tình cảm với bà T. vào khoảng năm 2014. Năm năm sau, Gương nghi ngờ bà T. có tình cảm với ông Nguyễn Văn Đ., là tài xế xe buýt chạy tuyến bến xe Củ Chi - bến xe An Nhơn Tây, nơi bà T. làm nhân viên kiểm soát vé.

Từ đó, Gương ghen tuông và thường xuyên đón xe buýt do ông Đ. lái để theo dõi bà T. và ông Đ.. Khi quá bực tức với ý nghĩ bà T. và ông Đ. yêu nhau, bị cáo Gương đã quyết định dùng dao tấn công ông Đ. cho bõ tức.

Chiều 31/3/2020, Gương đi chợ Củ Chi mua 1 con dao Thái Lan mục đích đâm ông Đ.. Sau đó, Gương ra bến xe buýt, ngồi chờ xe của ông Đ. đến. Khi bước lên xe, Gương ngồi ở ghế hành khách quan sát. Lúc này, bà T. cũng ở trên xe.

Một lúc sau, Gương đứng dậy cầm dao đến hàng ghế bà T. đang ngồi và bất ngờ cầm dao tấn công liên tiếp vào ngực, bụng bà. Nghe tiếng kêu la, ông Đ. dừng xe mở cửa cho hành khách đi xuống. Dù đã bị tài xế can ngăn, Gương vẫn tiếp tục tấn công bà T. đến bất tỉnh. Khi ông Đ. cố can ngăn cũng bị Gương đâm một nhát trúng mặt.

Gây án xong, Gương dùng chính con dao vừa gây án đâm nhiều cái vào người mình. Sau đó, Gương bước xuống xe định bỏ trốn nhưng đã bị ông Đ. và người dân khống chế, giao công an. Còn bà T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do nhiều vết thương chí mạng, mất nhiều máu.

Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Gương phạm tội Giết người, phạm tội với tình tiết côn đồ và vì động cơ đê hèn.

Vì đâu nên nỗi?

Ngày bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Gương tỏ ra bình thản. Dáng người nhỏ thó, gầy còm, bị cáo Gương ngồi lọt thỏm sau bục khai báo. Bị cáo Gương khai, hằng ngày đều bắt xe buýt đi làm nên quen biết với bà T. và dần nảy sinh tình cảm.

Do yêu thương bà T. nên khi được đề nghị mượn tiền mua xe buýt chạy riêng, bị cáo Gương đã đưa cho bà T. 420 triệu đồng. Tuy nhiên, bà T. không mua xe và tìm cách lẩn tránh mỗi khi Gương hỏi tới. Từ đó, Gương nghi ngờ bà T. mang tiền đưa cho ông Đ. nên bực tức.

Khi được hỏi sao gây án dã man như thế, bị cáo Gương cho biết vì mình theo đuổi tình yêu mãnh liệt, khi yêu thương mù quáng và không suy nghĩ được gì, mới gây nên trọng tội.

Hồ sơ điều tra - Xin được sống nhưng kẻ giết người ngay trên xe buýt không thoát án tử (Hình 2).

Gây trọng án, bị cáo Gương bị tuyên phạt mức án cao nhất.

Tuy nhiên, con gái của bà T. (người đại diện bị hại) khi được hỏi đến đã phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo. Chị cho hay, cha mẹ chị thương yêu nhau, đi đâu cũng có nhau nên không có chuyện mẹ chị có quan hệ tình cảm với bị cáo. “Ông ta ảo tưởng, chắc chắn mẹ tôi không có quan hệ yêu đương gì với ông ta”, con gái bà T. khẳng định.

Đại diện bị hại cũng khẳng định mẹ mình không vay mượn tiền của bị cáo. Theo chị này, bị cáo làm nông dân, cả ngày chỉ ngồi không thì làm gì có tiền. Trong khi đó, bị cáo Gương cũng không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh việc đã cho bà T. vay tiền như Gương khai trước tòa.

Bị con gái bị hại “công kích”, bị cáo Gương im lặng, cúi đầu nhìn xuống nền phòng xử. Được nói lời sau củng, Gương thừa nhận đã gây ra án mạng, và mong được cho một con đường sống, để có cơ hội bù đắp những đau khổ đã gây ra với gia đình nạn nhân.

Nhưng thỉnh cầu này của Gương không được HĐXX chấp nhận. Theo HĐXX, hành vi của Gương là quá dã man, có tính chất côn đồ. Vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo ra tay giết người đến cùng, thể hiện thái độ xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo, HĐXX quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội bằng mức án tử hình về tội Giết người.

Con trai giết người tình đồng tính của mẹ chỉ vì 1 con chó

Thứ 6, 22/01/2021 | 20:38
Bị người tình đồng tính của mẹ đánh chửi vì bắt chó cho chị gái nuôi, đối tượng đã thủ sẵn dao rồi đâm nạn nhân tử vong.

Bắt giữ đối tượng tình nghi giết người, đốt xác ở Đồng Tháp

Thứ 5, 24/12/2020 | 09:12
Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tình nghi giết người, đốt xác xảy ra trước đó.

Nghi án người phụ nữ giết con của cháu rể vì bị từ chối quan hệ tình dục

Thứ 6, 04/12/2020 | 06:30
Một người phụ nữ được cho là đã dìm chết con trai của cháu gái mình trong bể nước sau khi chồng của cô cháu gái không đồng ý quan hệ với bà ta.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.