Xót xa những bữa cơm vội, giấc ngủ chập chờn của người lao động nghèo dưới cái nắng cực độ miền Trung
Thứ 2, 20/05/2019 | 13:31
0
Những ngày miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, có lúc ước chừng hơn 40 độ C, những người lao động vẫn gồng mình giữa tiết trời chang chang nắng để mưu sinh.
Giữa cái nắng ngày hè như đổ lửa, những người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh. Nghề phụ hồ có lẽ là khắc nghiệt nhất với người lao động vào thời điểm này.
Gần 12h trưa, nắng đã gần lên đỉnh điểm, nhưng ông Trần Lý vẫn miệt mài làm nốt phần việc của mình cho kịp tiến độ. Mỗi ngày ông Lý phải làm việc quần quật liên tục 10 tiếng đồng hồ để mang về 280.000 đồng trang trải cho gia đình.
Có lẽ cốc trà đá là thức uống giải nhiệt phổ biến nhất của người lao động trong những ngày nắng nóng. Ở TP.Đà Nẵng, nhiều cơ sở thường để những bình trà đá miễn phí ở ngoài đường nhằm phục vụ người dân lao động.
Bữa cơm vội dưới chân cầu Trần Thị Lý, TP. Đà Nẵng là giải pháp nhiều người dân dùng để chống chọi lại cái nắng có khi vượt ngưỡng 40 độ. Do có cầu che chắn lại gần sông Hàn nên khu vực này khá mát mẻ.
Một cô nhặt ve chai trầm tư, ngồi bệt trên vỉa hè uống từng ngụm nước được chuẩn bị ở nhà. Những tán cây lớn dọc đường Yên Bái, Trần Phú... là phương án hữu hiệu nhất cho ngày lao động nhọc nhằn.
Đến cả du khách nước ngoài cũng không chịu nổi cái nắng miền Trung. Khác với người bản địa, những vị khách Tây có thể vô tư cởi áo, mình trần. Ở TP.Đà Nẵng, người ta dễ dàng bắt gặp những ông Tây ở trần đội mũ bảo hiểm, những phụ nữ nước ngoài mặc bikini chạy xe máy giữa trưa nắng.
Giấc ngủ chập chờn trên chiếc xe kéo dưới chân cầu ngã Ba Huế của người lao động nghèo. Ông bảo, nắng nóng nên cứ trần mình ra nằm thôi chứ không còn cách nào khác.
Công viên 29/3 cũng là điểm "trốn nóng" được nhiều người lựa chọn. Nơi đây ngoài hệ thống cây xanh thì hồ nước hơn 10ha giúp điều hòa không khí rất tốt.
Miền Trung - dải đất hẹp nhưng phải gánh chịu nhiều nhất những biến cố thời tiết. Mùa mưa thì dông bão, lũ lụt; mùa nắng thì như thiêu như đốt.
Những ngày này, những người lao động vẫn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" miệt mài mưu sinh, dù ngoài trời có khi vượt ngưỡng hơn 40 độ C.
Những vỉa hè trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu hay chân cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý... là những nơi để họ bình dị dùng bữa trưa, làm chốn nghỉ chân trước khi tiếp tục công việc.
Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày này khiến người dân luôn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có nơi nhiệt độ còn lên đến 40 độ C, có thể dẫn đến say nắng, đột quỵ.
Các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-39 độ, có nơi trên 40 độ đã khiến người dân quay cuồng trong cái nắng bỏng rát.
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.