Trận đấu lượt trận thứ 3 giữa Đức với Hàn Quốc đã kết thúc với tỷ số 2-0, nghiêng về Hàn Quốc. Với khán giả theo dõi toàn bộ trận đấu này thì đây là kết quả xứng đáng cho đội bóng xứ Kim chi.
Trở về từ cõi chết sau chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển, tưởng rằng nhà đương kim vô địch đã bừng tỉnh. Nhưng không. Việc chỉ phải gặp Hàn Quốc, đội bóng vốn được đánh giá là đội lót đường tưởng là dễ ăn với Đức. Song tình thế thì hoàn toàn ngược lại.
Trong một diễn biến khác, trận đấu cùng giờ Thụy Điển bất ngờ đánh bại Mexico với tỷ số 3-0, như vậy Đức chỉ cần 1 bàn để đi tiếp.
Tuy nhiên, Đức đã thể hiện bộ mặt bạc nhược và thua Hàn Quốc trong những phút cuối trận. Kết quả này trận cả Đức và Hàn Quốc chính thức về nước.

Trận đấu với Hàn Quốc, Đức bất ngờ duy trì lối đá chậm.

Những đường tấn công chậm từ 2 cánh, khoảng 15 phút hiệp 1 trôi qua Đức không tạo được dấu ấn nào.

Phút 19, thủ môn Manuel Neuer vừa mắc sai lầm với tình huống bắt không dính bóng sau cú sút phạt không quá hiểm của Woo-Young Jung. Rất may sau đó anh đã đấm bóng ra ngoài.
Không ai có thể tin được Đức lại trình diễn một lối chơi bế tắc, mọi đường bóng đều không qua hàng rào Hàn Quốc. Những cá nhân như Oezil hay T. Kroos không có nổi đường chuyền đáng chú ý.
Phút 40, Werner có đường chuyền thuận lợi cho Hummels. Nhưng trước vòng vây của 3 hậu vệ Hàn Quốc, Hummels đã không thể thực hiện pha dứt điểm thành công dù cách khung thành chỉ chừng 5m.

Hàng công tuyển Đức không có nổi pha tấn công nguy hiểm nào trong suốt hiệp 1.
Cuối hiệp 1, vẫn chỉ là những pha tranh chấp hời hợt của tuyển Đức ngoài khu vực 16m50 với Hàn Quốc.
Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Không ai còn nhận ra nhà đương kim vô địch, trong khi Hàn Quốc không phải chơi quá xuất sắc và Đức chỉ cần ghi một bàn.

Phút 48,Goretzka bất ngờ có pha đánh đầu chéo góc, tuy nhiên thủ thành Hyun-Woo Cho lại xuất sắc cản phá. Đây là tình huống tấn công duy nhất đáng chú ý của Đức.
Những phút tiếp theo các cỗ xe tăng như sa vào đầm lầy, họ đánh mất hoàn toàn lối chơi.
Phút 58, Mario Gomez vào thay Sami Khedira - một sự thay đổi nhằm tăng cường cho hàng tấn công Đức của HLV Low. Tuy nhiên, nó cũng không mang lại hiệu quả.

Phút 71, từ pha lên bóng bên cánh phải, Ozil thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Gomez ập vào thực hiện pha đá nối nhưng không vượt qua được hậu vệ Hàn Quốc.
Phút 91, Young-Gwon Kim đưa được bóng vào lưới đội Đức nhưng bàn thắng không được công nhận do hậu vệ của Hàn Quốc đã rơi vào thế việt vị.
Phút 92, sau khi xem lại pha quay chậm theo khiếu nại của các cầu thủ Hàn Quốc, bàn thắng đã được công nhận cho Hàn Quốc. Dấu chấm hết cho nhà vô địch Đức.
Phút 96, Son Heung-min có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hàn Quốc.