Câu chuyện hi hữu này xảy ra tại Apple Valley, California, Mỹ.
Theo đó, Nauzhae Drake (26 tuổi) sinh con đầu lòng là bé Kewan vào ngày 7/7/2019. Hai năm sau, ngày 7/7/2021 cô sinh bé thứ hai Na Zaiyla. Năm 2022, khi cô báo tin đang trở dạ, sắp sinh bé thứ ba là Khalan vào ngày 7/7, bà LaKesha Harrison (mẹ con) không tin và cho là nói đùa.
Và điều đặc biệt chưa dừng lại khi ngày 7/7/2025, cô đón đứa con thứ tư là bé trai tên Kailowa.

"Tôi hoàn toàn bất ngờ. Bốn đứa trẻ, sinh vào 4 năm khác nhau, nhưng lại cùng vào một ngày. Thật là kỳ diệu", tờ People dẫn lời Nauzhae chia sẻ gần đây.
Điểm đặc biệt nữa là cả bốn bé đều có chung một vết bớt ở chân phải nhưng vết bớt trên chân mỗi bé nằm ở một vị trí khác nhau. Nauzhae tin đó là "dấu hiệu thiên thần" cho rằng các con đến với cô là định mệnh.
Câu chuyện của Nauzhae khiến nhiều người sửng sốt. Đặc biệt hơn, cả 4 lần chị đều sinh tự nhiên, không hề có sự can thiệp y tế như kích sinh hay chọn ngày mổ.
Ngày 7/7 cũng không phải là ngày dự sinh của bất kỳ bé nào. Bác sĩ sản khoa của chị thậm chí đã phải kiểm tra hồ sơ để xác minh sự thật. "Tôi tin số 7 là số may mắn của mình", Nauzhae nói.
Theo các chuyên gia, khả năng một người 4 lần sinh con đều vào cùng một ngày mà không hề có sự can thiệp y tế là cực kỳ hiếm gặp.
Được biết, Nauzhae Drake hiện sống cùng mẹ, được gia đình hỗ trợ chăm sóc bốn con trong lúc hoàn thành chương trình học ngành y tá
"Tôi chọn tiếp tục học để có thể mang đến cho các con một cuộc sống xứng đáng. Các con là động lực lớn nhất để tôi cố gắng mỗi ngày", Nauzhae chia sẻ.
Minh Hoa (t/h)