Bắn chết người vì 'rảnh rỗi sinh nông nổi'

Bắn chết người vì 'rảnh rỗi sinh nông nổi'

Thứ 4, 21/08/2013 15:42

Một sinh viên người Úc sang Mỹ học đại học ở Oklahoma vừa bị ba thiếu niên ở thành phố Oklahoma vô cớ nổ súng bắn chết “cho vui”, theo nguồn tin cảnh sát.

Anh Christopher Lane, đang viếng thăm thị trấn Duncan, nơi bạn gái và gia đình cô sinh sống, chạy bộ ngang nhà có ba thiếu niên ngồi trước cửa, và bị họ chọn là kẻ phải bắn chết vì buồn chán chẳng có việc gì làm, theo cảnh sát trưởng Danny Ford cho hay hôm thứ Hai. 

Một thiếu niên 17 tuổi trong nhóm này đã khai chi tiết vụ nổ súng cho cảnh sát nhưng các điều tra viên chưa tìm ra vũ khí dùng trong án mạng này.

Lạ & Cười - Bắn chết người vì 'rảnh rỗi sinh nông nổi'Địa điểm nơi sinh viên Christopher Lane bị bắn chết.

Các thiếu niên này ở tuổi 15, 16 và 17, hiện vẫn bị giam, và ông Ford cho hay biện lý quận dự trù sẽ truy tố tội sát nhân cấp một. 

“Họ thấy anh Christopher chạy bộ ngang qua, và một người trong bọn nói rằng: "đây là mục tiêu của bọn mình,” ông Ford cho hay.

Các thiếu niên này nói với chúng tôi rằng, "tụi tôi chẳng có việc gì làm nên quyết định giết ai đó cho vui".

Ông Ford cho biết ba thiếu niên này lái xe đuổi theo anh Lane, 22 tuổi, gốc ở Melbourne, Úc, và bắn vào lưng anh sau đó bỏ đi.

Bạn gái của anh Lane cho hay hai người chỉ vừa từ Úc quay về thị trấn Duncan, với khoảng 24,000 dân, hồi tuần qua.

Kim Ly (Theo AP)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.