Đoạn clip đau lòng cho thấy bé gái 2 tuổi Adrija đang ngồi xổm bên đường trong khi mẹ em trò chuyện với một người bạn thì chiếc xe bất ngờ rẽ vào khúc cua và lao về phía bé.
Chiếc xe đột ngột chuyển hướng khi Adrija khuất dưới gầm xe. Người mẹ lập tức chạy đến nhưng đứa trẻ không có phản ứng gì.
Adrija được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Vụ việc thương tâm xảy ra ở Gurugram, miền bắc Ấn Độ, vào khoảng 9h tối ngày 7/9.

Đứa trẻ đã qua đời trước khi được đưa đến bệnh viện. (Nguồn ảnh: Harrisons)
Theo lời cha của Adrija, ông Virendra Tiwari, tài xế đã đi qua đúng vị trí đó chỉ 5 phút trước vụ va chạm chết người, suýt chút nữa đã đâm trúng 2 bé nhưng vợ ông đã kéo chúng đến nơi an toàn.
Ông ấy nói: "Anh ta biết có trẻ em ở chỗ rẽ, nhưng ngay cả như vậy, anh ta vẫn phóng nhanh khi băng qua chỗ đó lần thứ 2".
Theo lời Virendra, sau vụ va chạm, người lái xe đã dừng lại và cố gắng giúp đỡ. Sau đó, anh ta bị bắt giữ và chiếc xe bị cảnh sát tịch thu .
Phát ngôn viên cảnh sát Gurugram, Sandeep Turan, cho biết nghi phạm 30 tuổi, chưa được tiết lộ danh tính, làm việc cho một công ty tư nhân.
Ngày 8/9, tại đồn cảnh sát Khu vực 5, các sĩ quan đã lập hồ sơ vụ án chống lại anh ta về tội gây chết người do sơ suất và lái xe liều lĩnh.
Cảnh sát cho biết tài xế khai với điều tra viên rằng anh ta không nhìn thấy bọn trẻ trên đường vì trời tối.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ việc thương tâm này.
Phương Linh