Khoảng 14h30, các sĩ quan từ đồn cảnh sát Mueang Khon Kaen nhận được tin báo về một trường hợp tử vong tại một ngôi nhà ở khu Thepharak 5, Thái Lan. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng cứu hộ từ Sawang Khon Kaen Samakki Uthit. Đứa trẻ được tìm thấy bên trong chiếc xe ô tô của gia đình đậu bên ngoài nhà.
Người mẹ 34 tuổi kể với cảnh sát rằng cô đã hứa sẽ đưa con gái đi chơi sớm và để con chơi một mình. Ban đầu, cô nghĩ đứa trẻ đã đến nhà bà ngoại, nhưng sau đó phát hiện con bất tỉnh trong xe. Cô đã cố gắng sơ cứu nhưng không cứu được con.

Bé gái đi về phía chiếc xe ô tô.
Cảnh sát đã xem lại đoạn phim từ camera an ninh gần đó, cho thấy cô bé một mình bước vào xe qua cửa bên lái trước khi đóng cửa lại. Các sĩ quan tin rằng bé đã ở bên trong xe trong một thời gian dài, dẫn đến thiếu oxy.
Các nhà điều tra hiện đang thẩm vấn các thành viên gia đình và cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Việc khám nghiệm tử thi cũng đang được tiến hành trước khi xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Cảnh sát kêu gọi các bậc phụ huynh giám sát con cái chặt chẽ và coi vụ việc này như một lời cảnh tỉnh.
Trong một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 12/4 tại Yala, một cậu bé 12 tuổi được tìm thấy đã tử vong bên trong chiếc xe bị hỏng tại bãi phế liệu cách nhà khoảng 800 mét.

Cảnh sát nghi ngờ cậu bé cũng tử vong do thiếu oxy. Tuy nhiên, mẹ cậu bé bày tỏ lo ngại rằng cậu có thể đã bị dụ vào trong xe. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và chưa có thêm thông tin cập nhật nào được công bố.
Một trường hợp khác được báo cáo vào tháng 8/2024, khi một cậu bé người Thái mắc chứng tự kỷ tử vong trong một chiếc xe đậu ngoài trời ở tỉnh Sa Kaeo. Mẹ của cậu bé cho biết con trai bà thường lén vào chơi trong xe.
Tuy nhiên, nhân chứng lại đưa ra lời khai trái ngược, cho rằng cặp vợ chồng vội vã đến dự một bữa tiệc với hàng xóm và để con trai ở trong xe mà không kiểm tra kỹ lưỡng.
Phương Linh (t/h)