Một sự việc đáng lo ngại đã được báo cáo tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad (Ấn Độ) khi một đứa trẻ một tuổi rưỡi vô tình nuốt phải một món đồ chơi bằng nhựa trong lúc chơi.
Đứa trẻ, được xác định là Vansh. Cậu bé đang chơi ở nhà thì đột nhiên khóc không ngừng. Mẹ cậu bé, Bhavika, bắt đầu nghi ngờ và nhận thấy một trong những món đồ chơi của con trai mình bị mất. Khi hỏi, cậu bé nói rằng mình đã nuốt món đồ chơi đó.
Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Dân sự Ahmedabad.

Các bác sĩ đã nắm chắc đầu đồ chơi và cẩn thận kéo nó ra ngoài.
Các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang và phát hiện một điều đáng ngạc nhiên và đáng báo động - toàn bộ món đồ chơi bằng nhựa đã mắc kẹt bên trong dạ dày của đứa trẻ. Đó không phải là một mảnh vỡ mà là một hình đồ chơi hoàn chỉnh giống nhân vật Hulk trong phim Avengers, với đầu, tay và chân còn nguyên vẹn.
Bác sĩ Rakesh Joshi, thành viên của nhóm điều trị, giải thích rằng thách thức lớn nhất là lấy vật thể lớn như vậy ra khỏi van tự nhiên giữa thực quản và dạ dày. Ông cho biết món đồ chơi liên tục bị tuột khi các bác sĩ cố gắng giữ nó bằng dụng cụ tinh tế như nội soi.

Hình đồ chơi được các bác sĩ lấy ra ngoài.
Sau rất nhiều kiên nhẫn và sự chính xác, các bác sĩ đã nắm chắc đầu đồ chơi và cẩn thận kéo nó qua van mà không gây thương tích.
Các bác sĩ cảnh báo rằng nếu món đồ chơi di chuyển sâu hơn vào ruột, sẽ có nguy cơ vỡ ruột nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật. May mắn thay, đội ngũ y tế đã lấy được món đồ chơi ra thành công trước khi xảy ra bất kỳ biến chứng nào.
Phương Linh (t/h)