Trong lúc kiểm tra các cổ vật từ các dự án nghiên cứu cũ tại đại học Warsaw, Tiến sĩ Małgorzata Kot đã bắt gặp bộ hài cốt của một cô gái trẻ với 2 đầu lâu chim sẻ trong miệng. Người đầu tiên tìm thấy bộ hài cốt là Giáo sư Waldemar Chmielewski. Ông phát hiện bộ xương trong hang Tunel Wielki ở miền nam Ba Lan trong cuộc khảo cổ vào năm 1967 và 1968 nhưng lựa chọn không công bố khám phá kỳ lạ này.
Xác định niên đại bằng carbon phóng xạ chỉ ra cô gái qua đời ở độ tuổi từ 10 đến 12, vào khoảng giữa năm 1750-1850. Xương của cô có dấu hiệu phát triển chậm, có thể là kết quả của một căn bệnh chuyển hóa hoặc suy dinh dưỡng. Họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về chấn thương, cũng như bất kỳ manh mối nào về nguyên nhân gây ra cái chết.

Hang Tunel Wielki ở miền nam Ba Lan là nơi phát hiện bộ hài cốt đặc biệt.
Việc chôn cất người chết trong hang là phong tục có từ ít nhất 4.000 năm trước. Tuy nhiên, người dân châu Âu đã không theo phong tục này từ thời Trung cổ. Vì vậy, việc tìm thấy hài cốt cô gái ở hang Tunel Wielki là điều rất bất thường.
"Việc chôn cất trong hang động thường vắng bóng trong các giai đoạn lịch sử của châu Âu. Do đó, việc phát hiện một cô gái được chôn với đầu chim trong miệng ở hang Tunel Wielki, là phát hiện đặc biệt và duy nhất”, các nhà nghiên cứu nêu trong một báo cáo đăng trên tạp chí Praehistorische Zeitschrift của Đức vào ngày 29/5.
Để giải đáp bí ẩn về thân thế cô gái và tại sao cô được chôn cất theo cách này, nhóm nghiên cứu tại viện Khảo cổ học ở Warsaw đã tiến hành một loạt thử nghiệm khoa học và kiểm tra hồ sơ lịch sử. Kết quả phân tích ADN chỉ ra, cô gái có khả năng đến từ một khu vực phía bắc Ba Lan, có thể là xung quanh Phần Lan hoặc Karelia ngày nay.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, cô gái đến khu vực này cùng với quân đội Phần Lan, những người ủng hộ cuộc xâm lược Ba Lan của Vua Thụy Điển Carl Gustav.
Theo sử liệu, từ năm 1655 đến năm 1657, khu vực này bị chiếm đóng bởi một đội quân do Vua Charles X Gustav của Thụy Điển đứng đầu. Lực lượng quân đội bao gồm nhiều binh sĩ đến từ Phần Lan và Karelia. Các ghi chép cho thấy những người lính đó thường đi cùng gia đình của họ. "Những người lính, phần lớn ở cấp bậc thấp, thường được đi cùng với vợ, tình nhân và đôi khi là hầu gái", các nhà nghiên cứu viết.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.