Người lính

Người lính trở về
Đi vào trong suối nguồn thơ ca, hình ảnh người lính với vẻ đẹp đáng trân trọng, sáng lên phẩm chất bộ đội cụ Hồ giữa khói lửa đạn bom... Mời quý độc giả cùng thưởng thức bài thơ: "Người lính trở về" của tác giả Nguyễn Xuân Hùng.

Hồi ức người lính về thời khắc thiêng liêng giữa Dinh Độc Lập
Không chỉ trực tiếp chiến đấu giải phóng Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), ông Dùng còn là một trong những người đã cùng với đồng đội trong Đại Đội 20 Trinh Sát - Trung đoàn 66 - Sư đoàn 304 Anh hùng thuộc Quân đoàn 2 tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước trong ngày 30/4/1975 lịch sử.

Bản lĩnh người lính
Tháng 3/1967, ở tuổi 21, ông Dư rời xa quê hương, chính thức lên đường nhập ngũ. Chỉ hơn 1 năm sau, ông bị bắt và trải qua chuỗi ngày như “địa ngục trần gian”.

Ký ức của những người “truyền lửa” cho các thế hệ tương lai
Với những con người đã từng tham gia chiến đấu, chứng kiến giờ khắc thiêng liêng, sẽ không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ về những ngày tháng Tư lịch sử.

Gặp lại người lính xe tăng trong trận đánh tháng 4 lịch sử
May mắn trở về sau chiến tranh, cựu chiến binh Đặng Văn Phong lặng lẽ rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm, kết nối đồng đội, tìm mộ các liệt sĩ để tri ân những người đã lấy máu xương vẽ nên dáng hình đất nước.

Cảm động tấm lòng người dân Đắk Lắk gửi miền Bắc yêu thương
Không chỉ người dân, nhiều người lính của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đội mưa, hỗ trợ đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm lên những chuyến xe 0 đồng, kịp thời gửi cho bà con bị ảnh hưởng do bão Yagi gây ra.

Bản lĩnh người lính của “đại gia chân đất”
Trở về quê hương sau hơn 2 năm trong quân ngũ, anh Tuấn nung nấu quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất Bình Thuận đầy nắng và gió. Sau những giọt mồ hôi và nhiều lần thất bại, đến nay anh đã là chủ một doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng chục công nhân.

Giữ gìn ký ức chiến tranh qua những di vật liệt sĩ
Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao hồ sơ chứng tích chiến tranh cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trái tim người lính “Mượn lửa Mặt trời” cháy lên
Với người lính, hạnh phúc nhất là được sống trong hòa bình, nên Nguyễn Thế Hùng nguyện mình im lặng như một phiến đá, được khâm liệm trong vọng câm; ao ước về một thế giới đại đồng để “bao người sống được sống cùng người chết”.

Nghĩa tình quân dân của những người lính mặc áo blouse ở Huế
Nghĩa cử thắm đượm tình quân dân của những bác sỹ bệnh viện Quân y 268 Huế - Quân khu 4 với những gia đình có công, gặp khó khăn trên địa bàn.

“Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu”, hay chủ nghĩa hiện thực thậm phồn của Hồ Anh Thái
Ngay ở đoạn văn mở đầu tiểu thuyết “Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu”, nhà văn Hồ Anh Thái đã thực hiện một cú giễu nhại với bản tin thời tiết.

Những cánh thư huyền thoại chất chứa yêu thương gửi từ chiến trường
Những bức thư của người lính gửi về từ chiến trường luôn đầy ắp yêu thương và tin tưởng về ngày đoàn tụ khi đất nước thống nhất.
Trong lao tù vẫn kiên gan, vững tin ngày chiến thắng
“Ở đây, dù tù binh hay tù chính trị đều bị tra tấn bằng nhiều hình thức dã man… Khai cũng chết, không khai cũng chết thì làm sao chết phải có ích,...".

Đà Nẵng tổ chức chương trình ca nhạc miễn phí vé cho tất cả người dân
Chương trình ca nhạc chủ đề “Tình yêu người lính” sẽ được tổ chức ngày 16/12 và miễn phí vé.

"Những anh hùng thế kỷ XX" gây xúc động, làm khán giả yêu lịch sử hơn
Với chương trình Những anh hùng thế kỷ XX người xem sẽ được gặp những nhân vật lịch sử của Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Bí ẩn bộ hài cốt thiếu nữ ngậm đầu lâu chim trong miệng
Hài cốt một cô gái với chiếc đầu lâu chim sẻ trong miệng bị chôn vùi trong hang động đã khiến các nhà khoa học mất nhiều công sức nghiên cứu, giải mã.
Gặp lại người lính già từng 4 lần phải truy điệu sống nơi chiến trường
Dù 4 lần phải truy điệu sống trước lúc làm nhiệm vụ, 9 lần bị thương nhưng Nguyễn Xuân Lứ vẫn không chịu khuất phục trước bom đạn của kẻ thù.

Ra mắt Ban Vận động “Trái tim người lính phương Nam”
Tối 29/1, tại TP.HCM, Ban Vận động “Trái tim người lính Phương Nam” chính thức ra mắt.

Chiến công lừng lẫy của "người lính 6 tuổi" trong quân đội Liên Xô
Seryozha Aleshkov là người lính trẻ nhất trong Thế chiến II, được mệnh danh là "tiểu trung úy". Cậu bé hoạt động trong hàng ngũ quân đội Liên Xô khi chỉ mới 6 tuổi.

Kế hoạch lừa đảo của 3 kẻ “vô công rỗi nghề” và nguyện vọng của người lính già
Khi 3 kẻ “vô công rỗi nghề” gặp nhau, chúng nghĩ ngay tới những việc làm xấu xa để có tiền ăn tiêu. Một kế hoạch lừa đảo ngoạn mục được chúng vạch ra. Thế nhưng, cùng làm nhưng lại chỉ có 1 kẻ phải hứng chịu hậu quả, hai kẻ đồng phạm đã nhanh chân bỏ trốn…

Choáng ngợp trước dàn loa quân đội từ thời kháng chiến chống Mỹ
Góp nhặt qua mỗi lần đi công tác, đến nay, căn phòng của anh Lê Tuấn Nghĩa như một “bảo tàng” thu nhỏ, nơi trưng bày những vật dụng của người lính. Trong bộ sưu tập của mình, anh tâm đắc nhất là dàn loa quân đội từ thời kháng chiến chống Mỹ.
Video: Chó liếm mặt lính bắn tỉa vẫn không run tay
Nằm im - thở khẽ là hai kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất của lính bắn tỉa, họ phải luôn tuân thủ quy tắc này ngay cả trong trường hợp bị động vật quấy rầy.

Người cựu binh già sưu tầm hơn 4.000 hiện vật trong chiến tranh để tri ân đồng đội cũ
Hơn mười năm nay, có một cựu binh già không quản ngại vất vả, đường sá xa xôi, lặn lội tìm kiếm, sưu tầm hàng nghìn hiện vật, di vật của đồng đội cũ để trưng bày tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ông làm việc này vừa để tri ân đồng đội cũ, vừa giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Năm 2018: Số lượng học sinh Mỹ chết do bị xả súng nhiều đến mức báo động
Một số liệu thống kê gây sốc mới đây liên quan đến nền văn hóa súng đạn không được kiểm soát của Mỹ đã tiết lộ rằng, trong năm 2018, số trẻ em bị giết ở các trường học ở nước này còn hơn cả số người lính thiệt mạng khi đang phục vụ trong quân ngũ.