Sự việc bất ngờ xảy ra tại Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Người đàn ông được xác định là Gaurav Kumar, 30 tuổi, đang làm việc gần nhà thì bất ngờ một con rắn từ bụi cây gần đó chui ra và cắn vào tay anh.
Thay vì hoảng sợ, Gaurav lập tức quay lại, bắt con rắn và đi thẳng đến Trung tâm Y tế Dự phòng (PHC) cách đó 1 km.

Người đàn ông bắt con rắn mang tới bệnh viện sau khi bị cắn.
Khi Gaurav mang con rắn sống đến khoa cấp cứu, các nhân viên đã vô cùng sửng sốt. Các bác sĩ ngay lập tức cố định con rắn an toàn trong hộp đựng và tiêm thuốc kháng nọc cần thiết. Nhờ hành động nhanh chóng của anh, đội ngũ y tế đã có thể xác định ngay loài rắn và bắt đầu điều trị chính xác mà không chậm trễ. Theo báo cáo, hiện tại Gaurav đã ổn định và đang hồi phục.
Bác sĩ BK Snehi, người phụ trách Trung tâm Y tế Dự phòng, cho biết: "Một thanh niên đến bệnh viện với một con rắn trên tay. Anh ta đã được tiêm thuốc kháng nọc độc. Anh ta được xuất viện nửa giờ sau đó".
Con rắn đã được thả về tự nhiên. Ngay khi tin tức về vụ việc lan truyền, đám đông đã tụ tập tại bệnh viện.
Cư dân mạng ca ngợi lòng dũng cảm và tư duy sắc bén của anh, nhiều người khen ngợi người đàn ông vì không mất bình tĩnh trong tình huống đáng sợ như vậy và đã hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều trị của chính mình.
P.Linh (t/h)