Đen: Đọc chuyện lạ ở Huế, cán bộ ngồi quán cà phê ung dung... ký giấy tờ chưa?
Đá: Rồi, báo mạng đang đưa tin rần rần. Khen, chê có cả.
Đen: Giờ làm việc, nữ trưởng phòng sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuyên ngồi quán cà phê gần nhà, trực tiếp ký giấy tờ do cấp dưới mang tới, sao khen nổi.
Đá: Thấy bảo bà này ốm đau gì đó, nên có thể “thông cảm”.
Đen: Bịnh thì đi bệnh viện chữa trị. Ốm đau thì nghỉ theo quy định. Ký ở quán xá, chả nghiêm túc, có khi còn vi phạm luật Công chức chứ bộ.
Đá: Cũng tại dân tình phản ánh nên báo chí mới biết. Bà này mệt rồi.
Đen: Sai rành rành. Bỏ nhiệm sở, cán bộ la cà quán xá giờ hành chính, xử lý công việc cũng tại quán luôn.
Đá: Ông “Chánh” (chánh văn phòng) Sở này nói bà trưởng phòng kiêm kế toán trưởng 3 tháng qua nhiều lần phải nhập viện, mổ khối u ở họng, mới ra viện.
Đen: Người dân lại bảo, nhiều ngày bà ta ngồi suốt buổi ở quán cà phê, nói chuyện rôm rả. Mổ họng thì “tám” kiểu gì?
Đá: Tại chữ ký đăng ký tại kho bạc nên không thể thay thế chứ sao.
Đen: Ngụy biện. Quán chỉ cách trụ sở sở Y tế chừng 2km. Mệt không đến cơ quan mà ngồi đó “bút phê” ư?!
Đá: Giản tiện, được việc, nếu không khuất tất, có gì đáng chê trách đâu nhỉ?
Đen: Trưởng phòng ký ở quán bia, giám đốc ở sân gôn... Sáng kiến quá ta.
Đá: Bịnh mà không dám nghỉ, vẫn nhiệt tình làm việc. Lẽ ra phải tuyên dương.
Đen: Cũng là một phong cách làm việc, có khi lại tiết kiệm cho ngân sách nhiều thứ.
Đá: Thì đó, có ý kiến đề xuất nhân rộng mô hình công chức làm việc hổng cần trụ sở.
Đen: Ông nói nhỏ, đừng đăng ký vội. Tôi bỏ nghề xây dựng, chuyển sang mở cà phê chuỗi phục vụ sếp ông, sếp bà.
Đá: Nhanh nhạy, chộp thời cơ, làm giàu mấy chốc.
Đen: Chỉ sợ mình làm vậy tiếp tay cho thói tùy tiện, vô tổ chức kỷ luật…
Đá: Cũng phải. Mấy vị ấy mà bị “trảm” thì “chuỗi” của ông đắp chiếu có ngày.
Đ.Đ