Cãi nhau vì tiền, vợ đâm chết chồng

Cãi nhau vì tiền, vợ đâm chết chồng

Thứ 6, 04/01/2013 10:17 GMT+7

Sau khi bỏ nhà đi bụi 2 tháng người chồng xài hết 30 triệu đồng và cầm luôn xe máy 20 triệu đồng. Giận chồng, Võ Thị Ngọc Lũy bán luôn xe bán bắp là cần câu cơm của cả nhà. Bị chồng đòi luôn số tiền mới bán xe, Lũy cự cãi dẫn đến việc đâm chết chồng ngay sau đó.

Vụ án mạng xẩy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/12, tại khu vực khóm 2, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn -An Giang.

Miền nam - Cãi nhau vì tiền, vợ đâm chết chồng

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát chết người do Phạm Văn Trung sau 2 tháng bỏ nhà ra đi đã xài hết 30 triệu đồng và cầm luôn chiếc xe Honda 20 triệu. Dù giận chồng nhưng Võ Thị Ngọc Lũy (sinh năm 1975, vợ Trung) vẫn còn chiếc xe bắp do Trung mang về và bán được 17 triệu đồng. Biết Lũy bán xe bắp, Trung buộc vợ đưa tiền nên dẫn đến cự cãi.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 31-12, Trung kêu con riêng của mình đến gặp Lũy lấy tiền nhưng không thành. Trung về nhà đánh Lũy, Lũy rút dao đâm trúng ngay vùng ngực khiến Trung chết sau khi được đưa đi cấp cứu.

Theo hàng xóm, Phạm Văn Trung và Võ Thị Ngọc Lũy sống với nhau như vợ chồng từ năm 2004, có 2 con chung, sinh sống bằng nghề mua bán bắp.

Theo An Giang Online

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.